1

Nỗi ám ảnh mang tên Thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ bảy - 10/04/2021 23:26
Đã gần 10 năm trôi qua những cái chết tức tưởi của nạn nhân là khách hàng Thẩm mỹ viện Cát Tường (Hà Nội) vẫn không thôi ám ảnh nhiều người, đặc biệt là chị em thích làm đẹp bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ.
Nỗi ám ảnh mang tên Thẩm mỹ viện Cát Tường

Cơ thẩm mỹ Cát Tường chưa có giấy phép hoạt động của Sở Y tế

Năm 2013, Nguyễn Mạnh Tường - Bác sĩ khoa ngoại của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mở Thẩm mỹ viện Cát Tường do vị này làm giám đốc và trực tiếp làm phẫu thuật thẩm mỹ. Toàn bộ Thẩm mỹ viện này có 24 nhân viên. Điều đáng nói là thẩm mỹ viện này hoạt động nhưng lại chưa có giấy phép hoạt động của Sở y tế Hà Nội mà chỉ có tờ giấy phép ĐKKD do Phòng Tài chính kế hoạch của quận cấp và thêm giấy chứng nhận hàng nghề cá nhân của Nguyễn Mạnh Tường do Bộ Y tế cấp.

Sau 1 tháng mở cơ sở thẩm mỹ, Tường cho Thẩm mỹ làm dịch vụ hút mỡ bụng, nâng ngực dù chưa có giấy phép hoạt động và Tường là người trực tiếp làm các thủ thuật. 

Khi làm đẹp là "bước vào hang cọp"

Đến tháng 10 năm 2013, khi Thẩm mỹ viện này đã mở được gần nửa năm, chị H đã đi xe máy của mình đến Thẩm mỹ viện Cát Tường để đăng ký thực hiện thủ thuật hút mỡ bụng và nâng ngực, chị đã nộp cho viện này 50 triệu đồng chi trả các chi phí và hôm sau thì quay lại để tiến hành thủ thuật.

Tại đây, Nguyễn Mạnh Tưởng đã cho chị thử HIV, thử thuốc tê và hỏi chị về tiền sử bệnh lý. Thấy khách trả lời không có bệnh lý gì lại thử thuốc tê thấy phản ứng bình thường nên Tường tiến hành thủ thuật hút mỡ bụng. Tường sát trùng vùng bụng, rồi tiêm thuốc tê tự pha chế (thuốc tê được vị bác sĩ này sai nhân viên pha theo công thức mỗi chai gồm: 500ml nước muối sinh lý, 2 ống Gentamycin 80mg, 1 ống Adrenalin loại 1/4ml, 25 ống Lidocain loại 2ml và 1/2 ống Vitamin C) vào hai bên hông của bệnh nhân. Sau đó, Tường dùng dao mổ chích vào mỗi bên thành bụng 1 mũi chích nhỏ và tiêm tiếp 4 chai thuốc gây tê vào bụng để gây tê toàn vùng bụng rồi dùng xilanh 50ml hút 11 xilanh mỡ. Chờ 10 phút cho mỡ lắng xuống thì đổ bỏ nước gạn lấy mỡ bơm vào ngực bệnh nhân đến chiều cùng ngày thì xong. 

Nhưng vừa kết thúc thủ thuật được 30 phút thì nạn nhân bỗng bị co giật, sùi bọt mép nên Tường đã tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân. Thấy nạn nhân bình thường trở lại, anh ta bỏ đi chùa để lễ. Gần tiếng sau, thấy nhân viên điện báo bệnh nhân H chuyển biến nặng, Tường đã chỉ định cho nhân viên tiêm thuốc trợ tim cho nạn nhân rồi gọi điện cho bạn là bác sĩ Nguyễn Quang Thành làm cùng khoa Ngoại đến thẩm mỹ viện để cấp cứu cho bệnh nhân nhưng không có tác dụng, nạn nhân đã tử vong.

Sự tàn ác trỗi dậy

Khi biết chị H không còn sống, Tường đã sai nhân viên vứt bỏ hết tang chứng, vật chứng. Ác độc hơn, để che giấu sự việc, hắn đã cùng nhân viên bảo vệ của Thẩm mỹ viện ném xác chị xuống sông Hồng để "thần không biết quỷ không hay". Nhưng hắn đã lầm, chỉ vài ngày sau, tội ác của hắn đã bị các cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện ra. Hắn đã bị bắt giữ và nhận hình phạt thích đáng cho hành vi của mình.

Nỗi ám ảnh về các cơ sở thẩm mỹ chui vẫn còn

Câu chuyện của Tường tuy đã trôi qua nhiều năm nhưng người ta vẫn còn đó nỗi ám ảnh về những bác sĩ không hề có tâm có tầm như hắn. Nếu như hắn có tay nghề sẽ không dùng thuốc tê theo kiểu pha chế lạ đời như thế. (theo các bác sĩ đầu ngành, ch H tử vong là do sốc, ngộ độc thuốc tê quá liều). Và nếu hắn có tâm khi biết bệnh nhân có biểu hiện co giật sốc thuốc không bỏ đó đi lễ mà phải đưa chị vào bệnh viện cấp cứu ngay. 

Sau sự vụ ở thẩm mỹ viện Cát Tường, còn nhiều trường hợp bệnh nhân bị biến chứng nặng khi làm ở các cơ sở thẩm mỹ khác không đủ điều kiện thực hiện thủ thuật nhưng vẫn hoạt động chui, tay nghề bác sĩ không cao nhưng vẫn "dám" thực hiện những ca phẫu thuật xâm lấn, coi thường tính mạng khách hàng. Đó thực sự là một tình trạng đáng báo động.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn
Để làm đẹp an toàn và không gặp phải những "Thẩm mỹ viện Cát Tường thứ hai"
Để làm đẹp an toàn và không gặp phải những "Thẩm mỹ viện Cát Tường thứ hai"

Sự việc Thẩm mỹ viện Cát Tường (Hà Nội) làm chết và phi tang xác nạn nhân cách đây gần 10 năm gây rúng động dư luận vẫn không thôi ám ảnh những người...

Một phụ nữ Hồng Kông tử vong sau khi rơi vào hôn mê trong lúc làm hút mỡ ở Hàn Quốc
Một phụ nữ Hồng Kông tử vong sau khi rơi vào hôn mê trong lúc làm hút mỡ ở Hàn Quốc

Ca phẫu thuật diễn ra tại một trong hàng trăm cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ rải rác khu Gangnam xa hoa của Seoul

Nữ bệnh nhân tử vong do nhiễm khuẩn ăn thịt người sau khi hút mỡ
Nữ bệnh nhân tử vong do nhiễm khuẩn ăn thịt người sau khi hút mỡ

Mary Ryan đã tiến hành thủ thuật hút mỡ tại một phòng khám ở Florida vào hồi tháng 9/2012

Chồng cặp bồ chỉ vì "vợ bụng to nhiều mỡ bèo nhèo"
Chồng cặp bồ chỉ vì "vợ bụng to nhiều mỡ bèo nhèo"

Câu chuyện thật nghe tưởng như đùa kia lại khiến nhiều người dở khóc dở cười. Chẳng lẽ tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm lại chỉ vì cái "mỡ bụng" mà...

Rụng tóc gia tăng, đàn ông châu Á chật vật làm quen với hói đầu
Rụng tóc gia tăng, đàn ông châu Á chật vật làm quen với hói đầu

Mặc dù có bố bị hói ở trán với đường chân tóc chữ m, nhưng Alex Han đến từ Đông Bắc Trung Quốc chưa từng nghĩ mình sẽ bị rụng tóc ở độ tuổi 20.

Đàn ông thà bị “cậu bé” kích thước nhỏ còn hơn bị hói đầu”?
Đàn ông thà bị “cậu bé” kích thước nhỏ còn hơn bị hói đầu”?

Làn sóng bán sản phẩm trị rụng tóc của các công ty mới nổi có thật là đang cung cấp một dịch vụ khan hiếm – hay chỉ đơn giản là đang “làm tiền” trên...

Ô nhiễm không khí cũng có thể gây hói đầu, rụng tóc
Ô nhiễm không khí cũng có thể gây hói đầu, rụng tóc

Các hạt khói bụi nhỏ li ti trên đường phố hàng ngày chúng ta bắt gặp lại có thể phá huỷ protein tăng trưởng để duy trì tóc, khiến cho tóc của bạn dễ...

Con gái mới 9 tuổi đã bị hói, bố mẹ hối hận khi biết nguyên nhân
Con gái mới 9 tuổi đã bị hói, bố mẹ hối hận khi biết nguyên nhân

Dù đã thử đủ mọi cách, cứ có ai mách sản phẩm nào tốt, có thể giúp tóc mọc là gia đình lại mua cho con gái dùng, thế nhưng hói vẫn hoàn hói, cô bé mới...

Cấy tóc chữa hói, chàng trai Hà Nội mưng mủ khắp đầu
Cấy tóc chữa hói, chàng trai Hà Nội mưng mủ khắp đầu

Sau hai tháng chi gần 200 triệu đồng để cấy tóc ở một cơ sở thẩm mỹ, chàng trai 32 tuổi ở Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu vì cả vùng đầu bị áp xe,...

Nâng ngực thất bại, cô gái 39 tuổi nghĩ quẩn nhảy lầu tự vẫn
Nâng ngực thất bại, cô gái 39 tuổi nghĩ quẩn nhảy lầu tự vẫn

Vào tháng trước, một người phụ nữ 39 tuổi tên là Mã Tiểu Ly (đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã được phát hiện rơi từ tầng cao nhất của Trung tâm mua sắm...

Những tin cũ hơn

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây