Anh ở đầu sông, em cuối sông.. Lọc chung nguồn nước, thận sẽ thôi đục trong.
Ở đây các trẻ lớn bé, tuổi nào cũng có. Có những bé là tuổi ăn học hay những bạn nhỏ đáng lẽ sắp phơi phới vào đời vẫn phải vào đây. Vì trời kêu ai nấy dạ. Nên chỉ biết sống chung với bệnh thận mạn giai đoạn cuối.
- Tr ơi, mệt không con, đau nhiều không? Anh bác sĩ vừa hỏi, vừa nghe phổi, mắt chăm chú nhìn vào sinh hiệu, lực thở và biểu đồ huyết áp có nguy cơ cao vút lên do quá tải và phù phổi bất cứ lúc nào..
- "Dạ đau bác ơi. Mà con cũng thấy khoẻ chứ hỏng dám than đâu..Con quen vậy rồi." Đứa trẻ đen nhẻm chịu nhiều biến chứng bệnh thận mạn, làn da xanh xao và phù nề nặng hai cẳng chân vẫn gắng gượng cười đáp lời BS lễ phép..
Nhân viên y tế ở đây hay bệnh nhân đều nói chuyện gần gũi, xởi lởi như 1 gia đình. Không phải vậy mà tiêu cực lúc nào cũng u sầu đâu nhé. Y bác sĩ sẽ chia thành 2 ca, canh suốt 24/24 mỗi đợt chạy thận, để có thể đảm bảo chất lượng an toàn khi lọc máu, đêm đang giành lại sự sống cho các siêu nhân không bao giờ đầu hàng với số phận. Họ phải sống cùng với nỗi đau của bọn trẻ, dù thế vẫn kiên cường.
Bọn trẻ ở đây hiền ngoan, nhưng ngặt cái số phận nghiệt ngã, đa số nhà nghèo, ngoại tỉnh vào Sài Gòn chạy thận, ở nhà thuê, ba mẹ làm mướn..
Bởi vậy nên lo cho mấy bạn cực nhưng thích, mỗi lần chạy và lọc hàng giờ, lằng nhằng đủ khâu và mệt cả đôi bên, chỉ biết động viên chúng, rồi đưa cho các con điện thoại để nghe nhạc, xem hoạt hình cho qua ngày..Thấy nụ cười rạng rỡ, lời cảm ơn ân cần là chúng tôi vui liền. Những điều đơn giản vậy đó, hay cả những thứ vô cùng bình thường như nhắc nhở hằng ngày các cháu ăn nhạt, uống nước kiêng khem, không ăn bánh snack...dù nhiều khi bận bịu câu nhắc có cọc lốc xíu cô bác cũng không thể quên, hẳn là nó còn hơn những lời dỗ dành nâng niu dịu ngọt, bởi chúng làm người ta trong trẻo và thanh thản, với nghề và cả với tâm huyết y nghiệp chúng tôi đã chọn..
Sài Gòn năm Covid đệ nhị, tháng hạ nóng hừng hực, ngày mưa dầm ủ dột, và đêm thì tĩnh lặng nhưng đầy tình thương tại Khoa Thận Nội Tiết Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố
Lọc máu là một phương pháp điều trị giúp loại bỏ các chất thải và nước dư thừa ra khỏi máu khi thận không hoạt động hiệu quả.
Nước tiểu thường có màu vàng nhạt đến màu hổ phách và trong suốt. Nếu nước tiểu đục thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy đường tiết niệu đang có vấn đề. Nước tiểu đục có thể là do nhiều nguyên nhân khác nhau như mất nước, nhiễm trùng, vấn đề về thận, một số bệnh mạn tính.
Nước tiểu đục có thể là dấu hiệu cảnh báo một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nhưng đôi khi, nước tiểu đục là do những nguyên nhân vô hại, chẳng hạn như do đồ ăn và thức uống. Dưới đây là 7 loại thực phẩm và đồ uống có thể khiến nước tiểu bị đục.
Hầu hết những người bị suy thận mạn giai đoạn cuối đều bị đau, thường là ở xương và cơ. Các cơn đau thường là do biến chứng của bệnh hoặc cũng có thể là do tác dụng phụ của điều trị.
Tiên lượng của người mắc bệnh ung thư bàng quang giai đoạn cuối phụ thuộc vào mức độ ung thư lan rộng trong cơ thể. Nếu ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết quanh bàng quang, tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 39%. Nếu ung thư đã lan đến một cơ quan ở xa thì tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ còn 7,7%.





