6 lần sinh non thai từ 28-34 tuần đều mất, mẹ hạnh phúc đón bé ở lần mang thai thứ 8
Hành trình miệt mài tìm con của người mẹ 8 lần mang thai, hạnh phúc nhất định sẽ mỉm cười với người xứng đáng.
Ở tuổi gần tứ tuần, chị Nguyễn Kim T. (SN 1983, Phú Thọ) không khao khát gì hơn là được đón một thiên thần chào đời khỏe mạnh. May mắn chưa mỉm cười khi chị trải qua 6 lần mang thai đều tự nhiên chuyển dạ hoặc vỡ ối sớm, trong đó bé gần đây nhất được 28 tuần còn bé lớn nhất được 34 tuần tuy nhiên gặp bệnh lý về tim nên bé không nuôi được.
Ở lần mang thai thứ 8 phát hiện mắc tiểu đường thai kỳ, chị được bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội khám nội tiết, điều trị tiêm insulin đồng thời tư vấn chị chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học, đảm bảo cho cả mẹ và bé. Từng ngày trôi qua, qua được mốc 28 tuần, rồi 30 tuần, 34 tuần,... cảm nhận con yêu vẫn đang khỏe mạnh, chị càng có thêm động lực. Khi được gần 36 tuần, chị tới làm hồ sơ sinh tuy nhiên xuất hiện cơn chuyển dạ, cổ tử cung mở 3cm, ối phồng, ngay lập tức được chỉ định nhập viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.
Ám ảnh từ những lần mang thai trước, chị vô cùng lo lắng không biết lần này liệu có “mẹ tròn con vuông” sau bao năm mong đợi hay không. Tại khoa Đẻ tự nguyện D3, chị được bác sĩ và nhân viên y tế động viên tinh thần đồng thời theo dõi tình trạng sát sao. Qua quá trình thăm khám cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng, chị được Ths. Bs. Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng khoa D3 chỉ định sinh thường. Kết quả, 12h50 ngày 23/1/2021, một bé gái khỏe mạnh cân nặng 2500g ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả gia đình.
Vậy là trải qua một hành trình gian nan, cuối cùng trái ngọt đã đến với gia đình chị. Bế trên tay thiên thần bé bỏng, chị không khỏi xúc động và biết ơn đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, đặc biệt là Ths. Bs. Nguyễn Anh Tuấn đã đồng hành cùng chị trong lần vượt cạn tưởng chừng quá khó khăn này, trao chị cơ hội được làm mẹ một cách trọn vẹn.
--------------------------
Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Tổng đài đặt khám: 1900 6922
Cơ sở 1: Số 929 Đường La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 38 Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ sở 3: Số 10 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Thai 6 tuần tuổi sao hay bị ra huyết giống hành kinh?
Lúc thai được 4 tuần, em bị ra máu nâu, nhưng ít. Thai 5 tuần, em đi khám lại, bs nói là chưa có phôi thai, tim thai, thai phát triển chậm (tuần đầu 3mm, tuần sau chỉ lên 6mm). Đến tuần thứ 6, em bị đau lưng trái bên dưới và ra nhiều cục máu đỏ thẫm, giống như hành kinh. Em định chờ thai đủ 7 tuần mới đi khám (vì mỗi lần khám đầu dò em ra huyết nhiều hơn). Mong bs cho em lời khuyên với ạ?
- 1 trả lời
- 2290 lượt xem
Hai lần mổ đẻ đều khâu eo CTC, lần 3 có phải khâu không?
Em mổ đẻ 2 lần, đều phải khâu eo cổ tử cung (CTT) thì đều nuôi được cả hai. Hiện tại, em đang mang bầu lần 3 và như thế thì liệu có phải khâu eo cổ tử cung lần nữa không ạ?
- 1 trả lời
- 871 lượt xem
Muốn khám tiền hôn nhân ngoài giờ hành chính?
Vợ chồng em đi làm, bận suốt nên muốn cùng đến khám tiền hôn nhân ngoài giờ hành chính ở Bv Từ Dũ có được không - Và không hiểu, đến khám, vợ chồng em có phải làm xét nghiệm gì không ạ?
- 1 trả lời
- 1015 lượt xem
Hai vợ chồng đều muốn khám sức khỏe sinh sản?
Năm trước, em có thai được 8 tuần thì tự nhiên bị đau bụng, ra huyết nhiều và sảy tự nhiên. Từ đó đến nay, vợ chồng em quan hệ thả mà vẫn chưa có con. Giờ, hai vợ chồng em đều muốn khám sức khỏe sinh sản thì khám khoa nào của Bệnh viện Phụ sản TW ạ? Và, có cần đem theo bệnh án năm trước không ạ?
- 1 trả lời
- 960 lượt xem
Chẳng lẽ các bà mẹ thấp lùn đều phải sinh mổ hết?
Em hơi thấp, chỉ cao chưa đến 1m50. Năm 2018, khi bé đầu được 38 tuần, em phải sinh mổ với lý do: khung chậu không nở và em bé hơi to (vòng đầu 98mm, bé sinh ra nặng 3.7kg). Giờ, em lại mang bầu bé thứ hai được 36 tuần. Hiện, trọng lượng siêu âm thai là 2.5kg, vòng đầu bé 90mm. Em muốn sinh thường lần này, nhưng bs lắc đầu bảo: Mẹ thấp quá, khung chậu hẹp, thai lại to nên không sinh thường được, Em biết, bao giờ bs cũng chọn phương pháp sinh tối ưu cho thai phụ. Nhưng lý do quá thấp, em thấy không thuyết phục. Vì xung quanh em, có bạn thấp bé hơn vẫn sinh thường được mà. Chẳng lẽ, các bà mẹ thấp lùn đều phải sinh mổ hết hay sao, thưa bs?
- 1 trả lời
- 2213 lượt xem
Nếu bạn sinh con trước 37 tuần sẽ được gọi là sinh non và con bạn được coi là non.
Buồn nôn quá mức là buồn nôn dữ dội và nôn trong suốt thai kỳ, tình trạng này ảnh hưởng lên 3% các bà mẹ tương lai.
Dưới đây là một số lời khuyên từ nhà trị liệu Bruce Linton về cách để đưa những người cha tương lai trở về với sự minh mẫn của chính mình.
Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ bị chảy máu âm đạo, từ một lượng nhỏ đến phun ra rõ ràng và đột ngột. Tuy nhiên, đôi khi máu nằm trong tử cung đằng sau nhau thai, do đó bạn có thể không thấy tình trạng chảy máu.
Ít nhất ¾ bà mẹ tương lai trải qua những tuần đầu thai kỳ như một chuyến đi dài trên một tàu lượn siêu tốc.





