Tết lớn trong những điều giản đơn..
Động kinh và Bệnh não thiếu Oxy thiếu máu cục bộ do di chứng từ thuở còn đỏ hỏn khiến câụ bé phải mở khí quản ngay cổ và thở máy tận 4 năm trời tại quê nhà Tiền Giang. Đợt này chẳng may con bị té đập đầu xuống đất, cái đầu non yếu hằng bị những cơn co giật giằng xé nay lại thêm chấn động, chụp CT não phát hiện thêm máu tụ ngoài màng cứng sọ, tưởng chừng cơ hội quay về vạch đích của trí tuệ không còn nữa, con được chuyển viện ngay lên Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố trong bao sự ngổn ngang của cả nhà..Thăm khám và chẩn đoán hình ảnh kĩ lưỡng, các BS Ngoại Thần Kinh quyết định cho con thoát khỏi cuộc mổ nặng nề, được điều trị thuốc và theo dõi sát sao diễn tiến khối máu tụ..
Vậy mà, Y khoa biến điều khó có thể thành có thể, con hồi phục ngoạn mục chỉ trong hai mươi ngày, vượt xa mong đợi của cô bác và gia đình, lần lượt ổn định cơn co giật, chụp phim hết xuất huyết, ăn uống sinh hoạt giỏi thở máy thở ngắt quãng thoải mái và đủ chỉ định để các bác sĩ cấp giấy xuất viện, chuyển về địa phương điều trị tiếp. Cả nhà mừng rỡ khi được đoàn tụ đón cái Tết yêu thương gần gia đình họ hàng, vẫn như cái Tết bốn năm đầu đời của con.
Hôm nay bệnh viện vắng hơn mọi khi vì Tết đã dạm ngõ, nhiều bé đã hết bệnh và được bác sĩ cho về nhà đón Tết. Nhìn lần lượt các gia đình tay xách nách mang hành lý ra về mà lòng chúng tôi xốn xang, cảm xúc mông lung khó tả, vì những yêu thương xa lạ mà lại gắn bó thân tình tự khi nào chẳng nỡ lìa xa..
Chia tay con đến tận cổng BV, phụ giúp gia đình sắp xếp đồ đạc gọn gàng lên xe chuyển viện, nhìn hai mẹ con gật đầu cảm ơn và ngoắc tay bái bai liên tục các y bác sĩ đã bên con từng đêm nguy kịch..chúng tôi hiểu rằng, y nghiệp không chỉ là chữa lành nỗi đau bệnh tật, cho các bé yêu tận hưởng chất lượng y tế tốt nhất..mà còn hòa mình cùng các gia đình bệnh nhi, kiến tạo nên những cuộc sum vầy đầu năm, hay những cung đường mùa xuân ấm áp như thế này...
Bệnh lý thần kinh do rượu sẽ ngày càng nghiêm trọng, gây tổn thương vĩnh viễn ở hệ thần kinh và các bộ phận khác của cơ thể nếu người bệnh tiếp tục uống rượu. Điều này có thể dẫn đến khuyết tật, đau đớn mạn tính và thậm chí là tử vong.