NỤ CƯỜI EM BÉ ICU PHẢI "CÁCH LY" HƠN 1 NĂM VẪN LẠC QUAN YÊU ĐỜI
Con chào mọi người, con không may mắc bệnh teo cơ tủy sống, cơ đường thở rất yếu phải thở phụ thuộc vào máy thở, con nằm đây cách ly hơn 1 năm trời, con vẫn ăn, vẫn lớn và vẫn vui cười cùng ba mẹ, các cô bác tại khoa đấy thôi.. cách ly không gì chán và đáng buồn cả, đó là thể hiện sự tuân thủ nghiêm túc trong từng hoàn cảnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho chúng ta và cộng đồng.
Nay trước tình hình phức tạp, con xin trân trọng thông tin nội dung văn bản chỉ đạo khẩn của UBND TP.HCM về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19
"Những trường hợp đã từng đến hoặc có người thân đến Đà Nẵng từ ngày 01/07/2020, hiện đang có mặt trên địa bàn TP.HCM cần tự giác thông báo kịp thời cho chính quyền và y tế địa phương để áp dụng biện pháp giám sát y tế theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia."
Trong vài 1-2 tuần tiếp theo, số mắc mới tăng không phải là điều quá đáng lo. Chỉ mong các số mắc đó là cùng ổ dịch. Càng ít ổ dịch thì càng mừng vì càng dễ kiểm soát và quản lý.
Vậy nên, xin cô bác phải góp công cùng y tế và chính quyền nếu muốn chặn dịch, phải tự giác khai báo, cảnh giác yếu tố dịch tễ của người tiếp xúc với mình, tự cách ly, giữ giãn cách, khẩu trang, rửa tay, sát trùng, vệ sinh...ạ
Ảnh: Con đang ngồi giường cao thư giãn sau giờ tập vật lý trị liệu hô hấp và vận động toàn thân, ba mẹ con cho phép sử dụng hình ảnh đáng yêu này để tuyên truyền rồi ạ
Bạn có biết tại sao tim lại đập nhanh hơn hay tại sao lòng bàn tay bị đổ mồ hôi khi phải đối mặt với một tình huống căng thẳng không? Đó là do phản ứng tự nhiên của cơ thể khi gặp lo âu, căng thẳng.
Thiếu máu là tình trạng không có đủ hồng cầu khỏe mạnh để vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Thiếu sắt là nguyên nhân phổ biến dẫn đến thiếu máu.
Sắt tích tụ trong các cơ quan có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.