1

BÁC SĨ ƠI...ĐÚT CHÁO CHO CON

Từng khiến bác sĩ hốt hoảng một phen vì suy gan cấp do nhiễm trùng huyết, do dùng sai liều thuốc hạ sốt...men gan con tăng gấp trăm lần các bé cùng trang lứa, con gái đi vào cơn lơ mơ, vàng da vàng mắt, rối loạn đông máu...Nay sau hơn một tuần hồi sức tích cực, loại trừ hết tác nhân truyền nhiễm gây viêm gan khác, "cục vàng" đã tiến triển khả quan: tỉnh táo hẳn, da dẻ hồng hào lại, được theo dõi và cho ăn chế độ dinh dưỡng tiết chế "cháo suy gan"..vậy mà em í ăn hết sức ngon lành... Các cô chăm con đút ăn xong một chặp rồi bận đi làm thuốc mà con vẫn réo hò đòi ăn miết, hại bác sĩ có một tấm hình để đời cưng vầy nè ?

P.S. đêm khuya cha của con vào Khoa gửi bỉm tả, khăn giấy và sữa cho con, gửi gắm các cô bác nói chuyện và chơi với con nhiều nhiều cho con đỡ sợ..Giờ thì cha mẹ yên tâm rồi ạ, cô bác sĩ thay phiên nhau vừa chơi, vừa đút ăn vừa hát cho con nghe luôn đó nghen ?

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Blog khác của bác sĩ

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây