CÔ GÁI 22 NĂM BỊ GỌI LÀ "RĂNG NẠO DỪA" - BÁC SĨ TÚ DUNG SẼ GIÚP CÔ ẤY THAY ĐỔI RA SAO?
16 Lượt xem - Danh mục: Điều Trị Cười Hở Lợi
Thảo My, cô gái 22 tuổi đến từ Vũng Tàu, sinh ra trong gia đình làm nông còn nhiều khó khăn. Cha mẹ vất vả quanh năm, chắt chiu từng khoản để lo cho con ăn học. Hiểu được hoàn cảnh của mình, My luôn cố gắng học tập, mong một ngày có công việc ổn định để phụ giúp gia đình.
Nhưng từ nhỏ, My đã phải sống với tình trạng hàm hô bẩm sinh kèm nụ cười hở lợi. Những năm đi học, cô nhiều lần bị bạn bè trêu chọc bằng những biệt danh khiến lòng tổn thương như “cô gái nạo dừa”, “hàm răng cạp dừa”. Từ đó, My dần ít cười, ngại chụp hình, luôn lấy tay che miệng khi nói chuyện.
Dù vậy, cô vẫn nỗ lực vươn lên và tốt nghiệp đại học tại TP.HCM, thế nhưng sau khi ra trường, hành trình xin việc lại không dễ dàng. My từng nghẹn ngào chia sẻ rằng điều cô mong nhất chỉ là có một công việc ổn định để đỡ đần cha mẹ, nhưng nhiều lần cầm hồ sơ đi xin việc, cô chỉ nhận lại những cái lắc đầu vì ngoại hình “khó nhìn”.
Với My, phẫu thuật hàm hô không phải để trở thành một người khác. Đó là cơ hội để cô có gương mặt hài hòa hơn, nụ cười tự tin hơn và một khởi đầu công bằng hơn cho tương lai.
Sau khi được thăm khám tại Bệnh viện JW, với đánh giá chuyên môn và trực tiếp đồng hành của TS. BS Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện JW, cô gái 22 tuổi đang đứng trước cơ hội bước sang một chương mới – nơi cô có thể tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và dám mỉm cười với chính cuộc đời mình.
Kết quả cuối cùng vẫn đang được chờ đợi. Liệu Thảo My sẽ thay đổi ra sao sau ca phẫu thuật? Nụ cười mới có giúp cô ấy tự tin bước tiếp ước mơ còn dang dở?
Hãy cùng đón xem hành trình Thảo My tìm lại nụ cười tại Bệnh viện JW – nơi một diện mạo mới có thể mở ra một khởi đầu mới.
BỆNH VIỆN JW HÀN QUỐC
50 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, TP.HCM



