1
Millysknockers098 Millysknockers098

Millysknockers098

Thành viên từ: 24/03/2019 15:03
Lần đăng nhập gần đây: 29/03/2019

Các hoạt động

  • 0 câu hỏi
  • 1 đánh giá
  • 9 bình luận

Đánh giá của Millysknockers098

Cô gái trẻ ăn kiêng khắc nghiệt và con đường tìm lại bầu ngực cao đầy với túi độn 275cc

  •  Rất hiệu quả
  •  26/03/2019
  •  170,000,000 VND
  •  
  • Cô gái trẻ ăn kiêng khắc nghiệt và con đường tìm lại bầu ngực cao đầy với túi độn 275cc
  • Cô gái trẻ ăn kiêng khắc nghiệt và con đường tìm lại bầu ngực cao đầy với túi độn 275cc
  • Cô gái trẻ ăn kiêng khắc nghiệt và con đường tìm lại bầu ngực cao đầy với túi độn 275cc
  • Cô gái trẻ ăn kiêng khắc nghiệt và con đường tìm lại bầu ngực cao đầy với túi độn 275cc
  • Cô gái trẻ ăn kiêng khắc nghiệt và con đường tìm lại bầu ngực cao đầy với túi độn 275cc
  • Cô gái trẻ ăn kiêng khắc nghiệt và con đường tìm lại bầu ngực cao đầy với túi độn 275cc
  • Cô gái trẻ ăn kiêng khắc nghiệt và con đường tìm lại bầu ngực cao đầy với túi độn 275cc
  • Cô gái trẻ ăn kiêng khắc nghiệt và con đường tìm lại bầu ngực cao đầy với túi độn 275cc
  • Cô gái trẻ ăn kiêng khắc nghiệt và con đường tìm lại bầu ngực cao đầy với túi độn 275cc
  • Cô gái trẻ ăn kiêng khắc nghiệt và con đường tìm lại bầu ngực cao đầy với túi độn 275cc
  • Cô gái trẻ ăn kiêng khắc nghiệt và con đường tìm lại bầu ngực cao đầy với túi độn 275cc

Mình vốn đã có bộ ngực to nhưng lại bị chảy xệ, tình trạng chảy xệ càng rõ rệt hơn sau vài năm mình áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt yoyo. Suốt những năm đại học mình đã ăn uống quá mức khiến bộ ngực phát triển khủng khiếp lên đến size 36F (phần còn lại trên người mình cũng phì lên không kém). Tuy nhiên sau đó mình đã giảm cân được, và bộ ngực chính là nơi đầu tiên giảm rõ rệt, nó thu nhỏ lại thành cỡ C cup trống rỗng, xẹp lép. Suốt 3 năm sau đó, chưa lúc nào mình thấy hài lòng. Cân nặng thì ổn định, số đo cũng ok, ngoại trừ ngực chảy xệ là không thể chấp nhận được. Mình có một anh bạn trai rất tuyệt, lúc nào anh ấy cũng nói yêu cơ thể mình biết nhường nào, rằng ngực mình rất đẹp nhưng bản thân mình vẫn muốn nâng ngực chảy xệ để có thể thực sự hài lòng, hạnh phúc với chính cơ thể mình. Sau vài lần tham vấn với vài bác sĩ, cuối cùng mình đã chốt được ngày thực hiện. Bác sĩ khuyên mình nên nâng ngực thẳng lên luôn mà không cần đặt túi độn. Đầu tiên mình có hơi lưỡng lự, sợ không đặt túi độn sẽ không thể nào đạt được dáng ngực như mong muốn, nhưng sau nhiều lần thảo luận và xem các bức ảnh trước sau mình quyết định làm theo ý bác sĩ. Mình thích kích cỡ ngực hiện tại của mình và cũng không muốn bự hơn, nên là nếu có thể cải thiện dáng ngực mà không cần chèn thêm vật lạ nào vào dưới da thì là tốt nhất.

Bình luận của Millysknockers098

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây