3 ngày sau mổ - hóa ra mẹ mình rất dễ buồn nôn hihi
Mình mới cởi áo ngực phẫu thuật ra, đi vào nhà tắm, và cố gắng gỡ mấy miếng gạc ra để xem ngực thế nào. Một bên thì khá dễ gỡ, bên kia bị kẹt mấy chỗ ở quanh núm vú. Mẹ cố gắng giúp mình nhưng vừa loay hoay được một chút thì chóng mặt, nôn rồi xỉu ra đấy luôn haha. Chời ơi, mình đứng một mình, không biết phải làm sao, muốn khóc luôn, không thể nào gỡ cái gạc ra được và bắt đầu sợ không tự mình mặc áo ngực vào được. Cuối cùng mẹ cũng bình tĩnh lại, cố giúp mình gỡ gạc ra, lau khô ngực rồi mặc áo ngực vào. Khốn khổ với nó nên mình quên chẳng chụp được bức hình nào luôn. Nói chung là chúng trông rất bự, núm vú thì trông hơi lạ chút, chằng chịt đầy mũi khâu. Mình vẫn chưa đi ngoài được, đã uống một ít trà trị táo bón Senna với một ít muối Epsom) nên là bụng to dã man. Hôm nay mình quyết định ở trên giường cả ngày xem phim. (Mẹ trông vẫn hơi xanh xao, haha, giờ mình chính thức “sa thải” bà không cho làm công việc chăm sóc bệnh nhân trong tương lai nữa). Không biết ngày mai mình có cởi được chúng ra không hay để đến khi thực sự cần tắm mới cởi ra.
ow, ngực bây giờ của bạn cũng đẹp rồi, chắc chắn chỉ cần nâng ngực chảy xệ không cần đặt túi độn cũng đẹp bạn ạ.