1
LoveB LoveB

LoveB

Thành viên từ: 16/03/2019 09:35
Lần đăng nhập gần đây: 17/03/2019

Các hoạt động

  • 0 câu hỏi
  • 1 đánh giá
  • 11 bình luận

Đánh giá của LoveB

Nâng ngực chảy xệ qua đường mổ dọc đứng hình cây kẹo kết hợp đặt túi độn 325cc

  •  Rất hiệu quả
  •  17/03/2019
  •  180,000,000 VND
  •  
  • Nâng ngực chảy xệ qua đường mổ dọc đứng hình cây kẹo kết hợp đặt túi độn 325cc
  • Nâng ngực chảy xệ qua đường mổ dọc đứng hình cây kẹo kết hợp đặt túi độn 325cc
  • Nâng ngực chảy xệ qua đường mổ dọc đứng hình cây kẹo kết hợp đặt túi độn 325cc
  • Nâng ngực chảy xệ qua đường mổ dọc đứng hình cây kẹo kết hợp đặt túi độn 325cc
  • Nâng ngực chảy xệ qua đường mổ dọc đứng hình cây kẹo kết hợp đặt túi độn 325cc
  • Nâng ngực chảy xệ qua đường mổ dọc đứng hình cây kẹo kết hợp đặt túi độn 325cc
  • Nâng ngực chảy xệ qua đường mổ dọc đứng hình cây kẹo kết hợp đặt túi độn 325cc
  • Nâng ngực chảy xệ qua đường mổ dọc đứng hình cây kẹo kết hợp đặt túi độn 325cc
  • Nâng ngực chảy xệ qua đường mổ dọc đứng hình cây kẹo kết hợp đặt túi độn 325cc
  • Nâng ngực chảy xệ qua đường mổ dọc đứng hình cây kẹo kết hợp đặt túi độn 325cc
  • Nâng ngực chảy xệ qua đường mổ dọc đứng hình cây kẹo kết hợp đặt túi độn 325cc

Chào mọi người, mình là một bà mẹ “già nua” 36 tuổi của hai cô con gái xinh xắn dễ thương. Từ khi mới 20 ngực mình đã chảy xệ rồi, nhưng sau khi cho con bú chúng càng xấu xí hơn, xẹp lép và phẳng lì hơn bao giờ hết. Mình quyết định sau khi sinh và ngưng cho con bú sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất để giải quyết vấn đề đã gây rắc rối, phiền phức cho mình trong suốt một thời gian dài này. Chồng mình rất ủng hộ, mặc dù anh ấy luôn ước giá như mình không làm, nhưng anh ấy hiểu đây là một quyết định cá nhân. Thật lòng mình chẳng thấy có chút hấp dẫn nào luôn, và không thể chịu được khi anh ấy chạm vào ngực hay cố gắng nắm lấy chúng, tất cả chỉ là một nhúm da lỏng lẻo, chảy nhão. Khi mình nằm ngửa chúng phẳng lì luôn và khi cúi xuống thì trông thật kinh khủng. Bác sĩ Finger đề nghi mình nâng ngực chảy xệ qua đường mổ hình mỏ neo và sẽ đặt túi độn có độ nhô trung bình. Kích cỡ ngực hiện tại của mình là 32B, hi vọng có thể lên được cỡ C lớn. Mình muốn có được một cặp “xoài” cao và đầy đặn. Chỉ còn 9 ngày nữa thôi, lo lắng quá đi, hít thở, hít thở…

Bình luận của LoveB

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây