1
alovera23 alovera23

alovera23

Thành viên từ: 04/12/2018 15:24
Lần đăng nhập gần đây: 10/12/2018

Các hoạt động

  • 0 câu hỏi
  • 1 đánh giá
  • 0 bình luận

Đánh giá của alovera23

Hành trình nâng ngực của cô gái có ngực lép, phẳng, vẹo cột sống

  •  Rất hiệu quả
  •  05/12/2018
  •  30,000 VND
  •  
  • Hành trình nâng ngực của cô gái có ngực lép, phẳng, vẹo cột sống
  • Hành trình nâng ngực của cô gái có ngực lép, phẳng, vẹo cột sống
  • Hành trình nâng ngực của cô gái có ngực lép, phẳng, vẹo cột sống
  • Hành trình nâng ngực của cô gái có ngực lép, phẳng, vẹo cột sống
  • Hành trình nâng ngực của cô gái có ngực lép, phẳng, vẹo cột sống
  • Hành trình nâng ngực của cô gái có ngực lép, phẳng, vẹo cột sống
  • Hành trình nâng ngực của cô gái có ngực lép, phẳng, vẹo cột sống
  • Hành trình nâng ngực của cô gái có ngực lép, phẳng, vẹo cột sống
  • Hành trình nâng ngực của cô gái có ngực lép, phẳng, vẹo cột sống
  • Hành trình nâng ngực của cô gái có ngực lép, phẳng, vẹo cột sống
  • Hành trình nâng ngực của cô gái có ngực lép, phẳng, vẹo cột sống

Mình đã theo dõi nhiều diễn đàn về sức khỏe và thẩm mỹ, cuối cùng mình quyết định ghi lại trải nghiệm của mình ở đây, vừa để bản thân tiện theo dõi sự tiến triển của mình, vừa để chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm mà hi vọng sẽ hữu ích cho những bạn cũng đang có ý định muốn nâng ngực bằng túi độn. Ngực của mình lúc nào trông cũng xẹp lép, suốt từ thời thiếu niên, mọi người nhìn hình là thấy đấy. Trong suốt nhiều năm mình không bao giờ có ý định đi nâng ngực bằng túi độn vì 1 là luôn hi vọng cuối cùng sẽ tăng cân, rồi bộ ngực cũng “phát triển” và “căng đầy” lên, 2 là sợ đau khi phẫu thuật, 3 là sợ người khác ý kiến, đánh giá khi thấy mình can thiệp phẫu thuật ngực. Nhưng mình ghét ngoại hình của mình lắm. Ngày qua ngày, việc mặc quần áo và áo ngực không thể nào vừa vặn đẹp đẽ được. Như mọi người thấy đấy ngực mình thậm chí còn không vừa áo cỡ AA cup. Cuối cùng sau nhiều năm chán nản, một ngày mình thức dậy và nghĩ rằng thế là đã quá đủ. Mình chán nản, mệt mỏi vả không thể cứ mãi sống tiếp phần đời còn lại thế này được. Sau khi nghiên cứu cả ti tỉ lần mình phát hiện ra rằng: 1 – Ngực không thể phát triển thêm một chút nào nữa sau độ tuổi dậy thì (tuổi dậy thì là một quá trình được kiểm soát chặt chẽ và cơ thể chúng ta không thể bị “lừa” vào độ tuổi dậy thì lần hai/hoặc không thể dậy thì lại sau khi đã trưởng thành). 2- Thuốc men, thực phẩm, kem và matxa chẳng có bằng chứng khoa học rõ ràng và xác đáng nào chứng mình chúng hiệu quả 3 – Liệu pháp tăng nội tiết tố chỉ mang lại hứa hẹn một chút trong các trường hợp chuyển giới, nhưng thật sự trong những trường hợp tốt nhất thì phụ nữ chuyển giới cũng chỉ có thể tăng được khoảng nửa cup đến 1 cup size là cùng. Ngoài ra còn có những tác dụng phụ khác từ liệu pháp kích thích tố này – như thay đổi tâm trạng, vú nhạy cảm, nổi mụn trứng cá (mình đoán mình bị nổi mụn là do cái này), tiết dịch âm đạo và còn yêu cầu phải duy trì sử dụng liệu pháp kéo dài trong ít nhất 6 tháng. Trong khi đó, đối với mình, người mà không cả mặc vừa áo ngực cỡ A cup thì có tăng thêm nửa cup đến 1 cup nghe có vẻ cũng chẳng ăn thua gì. 4- Do đó, lựa chọn đáng tin cậy duy nhất còn lại là – phẫu thuật nâng ngực đặt túi độn Vì vậy mình đã tìm kiếm kiếm đánh giá về các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và tìm thấy trang suckhoe123 này. Wow, đúng là ở đây có cả kho những câu chuyện tuyệt vời và các câu trả lời hữu ích của bác sĩ cho tất cả những câu hỏi mà mình đang muốn tìm kiếm giải đáp. Trước khi tìm thấy suckhoe123 mình luôn có một ý tưởng ngu ngốc rằng,chỉ những người nổi tiếng, những người giàu hay người mẫu mới được phẫu thuật thẩm mỹ để trông còn tuyệt vời hơn nữa. Và nghĩ rằng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ là những người luôn lạnh lùng, tính toán, thực hiện chỉ vì tiền, vì lợi ích cá nhân. Nhưng rõ ràng mình đã sai. Mình thấy rất nhiều hình ảnh của những phụ nữ bình thường có ngực xệ, xẹp, biến dạng, không cân đối (giống như mình). Rõ ràng mình không hề cô đơn. Mình đã đọc được những câu trả lời rất cặn kẽ, chi tiết và chân thành từ những bác sĩ luôn tự hào về công việc của họ và những người luôn cố gắng tìm kiếm những gì tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Mình đã rất rất sung sướng và đúng thế, Suckhoe123 thực sự là bước ngoặt cuộc đời mình. Ngay sau đó, mình quyết định thực hiện một ca nâng ngực bằng túi độn!

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây