Ngày điều trị
Tôi vừa làm và về nhà rồi mọi người ạ. Sáng nay đến lúc 8 giờ sáng, xong xuôi mọi thủ tục họ đưa vào phòng phẫu thuật, tôi nói sợ màn gây tê tại chỗ nên họ đã đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng để giúp thư giãn và có vẻ rất hữu ích. Các y tá rất thân thiện, họ đưa tôi nằm lên giường mổ, giữ ấm, mở nhạc và sau đó thắt dây vào chân, tưởng tượng giống như mình đang sinh em bé ấy. Sau đó bác sĩ đánh dấu vị trí ông ấy sẽ cắt, bạn sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở giai đoạn này đâu, điều này thật tuyệt. Sau đó là phần đáng sợ nhất, gây tê tại chỗ. Nhưng chỉ hơi đau một tí trong vài dây thôi, nói chung nhẹ nhàng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng, bác sĩ tiêm 3 lần và mọi thứ tê đi rất nhanh. Thật lòng mà nói tôi không hề nhận thức được ông ấy đang làm gì dưới đó, mà chỉ mải mê trò chuyện, nói đùa với các y tá trong suốt thời gian này. Không hề có cảm giác cắt hay kéo gì cả. Bác sĩ nói tôi đã làm rất tốt và ca phẫu thuật hoàn tất trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ. họ đưa cho tôi một miếng lót và quần lót dùng 1 lần, sau đó tôi có thể đi bộ khá bình thường đến phòng hồi sức, cũng hơi ngạc nhiên về khả năng của mình, nhưng đơn giản là vì tôi vẫn còn tê mà. Tôi mặc quần áo, mặc đồ lót riêng của mình sau khi uống 1 tách trà. Bác sĩ cung cấp cho tôi thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh, cả một loại kem để bôi nữa.
Vẫn còn rất sớm nhưng sau khi đi tiểu tôi đã cố liếc nhanh nhìn vào, trông nó có vẻ đẹp hơn và rất khác (tất cả đã được nhét vào trong), không còn nhiều miếng rèm cửa màu hồng chảy ra ngoài trong căn phòng của tôi nữa . Cảm giác bắt đầu hơi nhức nhức khi hết thuốc giảm đau vì thế tôi đi chườm đá để đỡ khó chịu hơn. Nói chung mọi thứ đều ổn, đừng sợ các cô gái ạ, cho đến bây giờ mọi thứ gần như không hề tệ như tôi tưởng tượng trước đó, cả quy trình phẫu thuật, kim tiêm, tất cả đều không đau đớn gì cả. Đêm nay cũng không mong gì có thể ngủ ngon, vì tôi luôn có thói quen ngủ nghiêng, nhưng để xem mọi thứ ra sao nhé.
: thử hỏi xem bác sĩ của bạn có thể bôi một ít kem gây tê trước khi tiêm gây tê không, với cả thuốc an thần sẽ khiến bạn không thấy đau đâu. Mình chỉ dùng kem gây tê và thực hiện ở gần âm vật hơn nên khá là đau, nhưng không có gì là không thể chịu được.
không cần lo lắng về việc gây tê đâu bạn ơi, chỉ chút xíu thôi, đừng lo quá. Bây giờ nên bắt đầu uống vitamin tổng hợp nhé, nhớ uống arnica vài ngày trước khi phẫu thuật và uống đều đặn sau phẫu thuật sẽ giúp quá trình hồi phục của bạn dễ dàng hơn đấy. Ngoài ra nhớ là phải luôn giữ khu vực đó thật sạch sẽ và khô ráo sau khi đi tiểu và tắm, nói chung chỉ cần làm theo tất cả hướng dẫn chăm sóc hậu phẫu của bác sĩ là bạn sẽ ổn thôi. Mấy tuần đầu có thể sẽ không thoải mái và bị sưng bầm khá nhiều, nhưng đừng hoang mang nhé, ai làm cũng bị vậy cả thôi, đừng nản lòng, hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm chút thời gian, bạn sẽ thấy chúng đẹp hơn rất nhiều.