Cuộc trò chuyện với cô Mai sau khi hoàn thiện nụ cười đúng nghĩa là… cười không kịp ngậm miệng.
97 Lượt xem - Danh mục: Bọc Răng Sứ
Cô kể rằng vừa làm răng xong, việc đầu tiên chị làm không phải là soi gương hay chụp ảnh sống ảo, mà là đi ăn sập cả Hà Nội. Ăn hăng đến mức “tào tháo đuổi” đuổi theo không kịp, câu chuyện kể mà ai cũng phải bật cười ^^ Xem thêm bọc răng sứ
Và điều khiến đội ngũ Win Smile vừa bất ngờ vừa thích thú là cô chẳng cần chúng tôi thử thách độ bền hay khả năng ăn nhai của răng sứ. Trong lúc trò chuyện, cô Mai vừa chia sẻ cảm nhận, vừa ăn liền 2 viên kẹo cứng một cách đầy tự tin, nhai rôm rốp, kèm câu nói cực chất: “Đây, không cần filter hay app ủng luôn nha!”
Nhìn cô vui như thế, Win Smile hiểu rằng kết quả lần này đã thực sự chạm đến mong đợi của cô khi quyết định bay từ Iceland về Việt Nam để được "tái sinh". Mong rằng câu chuyện chân thật, vui vẻ nhưng đầy thuyết phục của cô Mai sẽ chạm tới sự tin tưởng của nhiều cô chú anh chị ở phương xa cũng đang ấp ủ về một nụ cười rạng ngời đang chờ đợi ở Win Smile ạ.



