Chào mọi người, tôi năm nay 28 tuổi, cao 1m58 nặng hơn 50kg. Tôi luôn cảm thấy thân hình mình không cân đối, đôi khi có những ngày bụng tôi trông bự hơn rất nhiều so với những ngày khác tùy vào lượng thức ăn ăn vào. Khi tôi 14 tuổi người cao gầy hơn, lúc ấy trông bụng cũng xẹp bớt đi nhưng khi ngồi xuống đều có 2 cuộn mỡ chà bá ở trước và sau. Tập luyện và chế độ ăn uống chỉ giúp cải thiện ở một mức độ nào đó, vì thật không may tôi lại giảm cân ở những vị trí không cần giảm, và cuối cùng vẫn có một cái bụng bự không cân đối cới cơ thể. Qua nhiều năm tập luyện và ăn kiêng mà không thấy cải thiện gì, cuối cùng tôi quyết định thực hiện hút mỡ bằng sóng siêu âm Vaser ở bụng trên, bụng dưới, hai bên sườn và lưng. 4 ngày nữa ca phẫu thuật sẽ diễn ra, bây giờ tôi hơi hồi hộp chút, hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Chúng tôi trên mạng xã hội
ồ, trông cũng khác rồi đấy? bạn có đau lắm không?