Cập nhật 6 tuần
Hi vọng mọi người đang hồi phục tốt. Hôm nay là mình tròn 6 tuần rồi, hôm trước mình đã có buổi tái khám 1 tháng sau mổ với bác sĩ, cảm xúc bây giờ vẫn lẫn lộn lắm. Mình không hối hận vì đã phẫu thuật nhưng có một điều mình đang bối rối lắm. Thật lòng thì mình rất yêu chúng nhưng thật bất ngờ khi bác sĩ lại nói rằng chúng sẽ không hạ xuống nữa và mình sẽ có cực trên vú rất đầy đặn. Mình biết là mình đặt túi độn độ nhô cao và sẽ có một chút khoảng trống ở khe ngực, nhưng mà mình đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ cũng đặt độ nhô này, nhưng của họ hạ xuống và trông rất tuyệt, bây giờ có cảm giác như của mình chúng nhô ra quá nhiều. Chồng thì bảo chúng rất hoàn hảo, bác sĩ và bạn bè cũng nói thế, nhưng mình cứ có cảm giác chúng không phải là của mình. Mình thường thấy người ta hay buồn chán, stress sau mổ khoảng 1-2 tuần, nhưng mình đã 6 tuần rồi mà vẫn có cảm giác này. Không biết có bình thường không nhưng mỗi khi thức dậy vẫn có cảm giác chúng không phải của mình. Mặc dù thực sự mình rất yêu chúng chỉ muốn chúng hạ xuống thêm một chút nữa. Mình đang rất bối rối các nàng ạ, xin lỗi vì không thể diễn tả rõ được cảm giác này, mình không hối tiếc vì đã làm, nhưng lại ước ở thời điểm này có thể có được cảm giác chúng như da thịt của chính mình và thật mềm mại. Hơn nữa mình cũng chưa đo được kích cỡ chính xác của chúng, có thể mặc vừa áo cỡ 32dd, nhưng lại không thể tìm được một cái vừa vặn như cách mình muốn, mặc vào cái 32d thì chỉ thấy ngực bị ôm nhỏ đi . Ôi, xin lỗi vì nói dài dòng quá, nhưng thực sự chỉ muốn thành thật, nói hết cảm xúc thật của mình sau khi đến buổi thăm khám. Hi vọng mọi thứ sẽ thay đổi, chúc mọi người thật may mắn!!
Tìm chúng tôi trên:-
-