1

Hành trình nâng cấp vòng một từ size 34B lên size 34DD với túi độn 400cc độ nhô trên trung bình

happywife888 Rất hiệu quả 31,500 18/02/2019

Timeline review

Hiển thị quá trình đánh giá về dịch vụ qua thời gian sử dụng

Thực sự biết ơn suckhoe123!!!

5 năm trước
Thực sự biết ơn diễn đàn này!!! Mình cảm thấy rất đúng đắn khi đăng câu chuyện của mình lên đây sau khi đã đọc rất nhiều câu chuyện của nhiều bạn khác.
Người mình lúc nào cũng gầy gầy với vài đường cong mờ nhạt và đã từng nghĩ sẽ tuyệt lắm nếu ngực mình to hơn. Nhưng cho đến tận năm ngoái mình mới nghiêm túc cân nhắc việc làm ngực. Mình đã kết hôn được 18 năm rồi, chồng mình cũng chưa bao giờ thích ý tưởng này. Vài năm gầy đây mình luôn tập luyện chăm chỉ để có vóc dáng đẹp hơn (gầy nhưng vẫn săn chắc, nảy nở) và mình có cơ bắp, có vẻ săn chắc và sức mạnh mà trước đây chưa từng có. Đâu đó khắp cơ thể mình cũng cong hơn hihi như ở mông hay hông chẳng hạn (nhờ sinh 2 đứa con) nhưng ở ngực bên trên lại chẳng có gì để có thể cân đối dáng người. Mình cho cả hai đứa trẻ bú trong tổng cộng 2 năm nhưng ngực cũng chả bao giờ lớn hơn được cup C. Bây giờ mình đã sắp 40 rồi và đang lên kế hoạch để có được vóc dáng đẹp hơn cả khi tôi 20 haha (chồng mình đã nói như vậy đó). Sau khi nói chuyện với anh ấy rằng mong muốn của mình chỉ là “lấp đầy” bộ ngực để hoàn thiện vẻ ngoài của mình thôi, anh ấy đã nhanh chóng tán thành và rất hào hứng. Thực ra mình đã lên kế hoạch sẽ phẫu thuật vào đầu năm tới trước sinh nhật mình, nhưng 3 tuần trước anh ấy khiến mình vô cùng bất ngờ khi chuyển tiền phẫu thuật vào một tài khoản riêng và nói: đi làm đi. Chời ơi, chồng đúng là nhất hihi.
Vì thế mình đã lên lịch hẹn ngay với bác sĩ Chen sau khi nghiên cứu tìm hiểu rất kỹ và một số bạn bè, đồng nghiệp mình cũng làm ở bác sĩ này rồi. Sau khi tham vấn mình hoàn toàn chắc chắn về quyết định của mình và đã lên lịch hẹn ngày phẫu thuật luôn. Ông ấy đề nghị đặt túi 250-300cc để mang lại cho mình cỡ C đầy/D nhỏ vừa phải mặc dù ông ấy cũng nhấn mạnh rằng hãy tập trung vào vẻ ngoài bạn muốn chứ đừng tập trung vào cup size hay kích cỡ cc. Chúng mình quyết định đặt túi nước muối 300cc, độ nhô trên trung bình, đường mổ ở nếp chân vú, và đặt dưới cơ. Mình ra về trong khi thừa biết rằng bản thân vẫn có thời gian để thay đổi suy nghĩ và nghiên cứu thêm.
Sau lần thăm khám đầu tiên mình dành 2 tuần tiếp theo nghiên cứu mọi thứ trên suckhoe123 và thử các túi gạo đến kiệt sức. Mình nhanh chóng nhận ra 300 cc sẽ không ổn. Sau đó mình hẹn một buổi tham vẫn nữa để thảo luận về việc thay đổi kích cỡ, mình thực sự thích các túi gạo 350 -400cc trong lớp áo ngực 36d.

Buổi tham vấn thứ 2 thảo luận về kích cỡ

5 năm trước
Mình đã có cuộc gặp với trợ lý của bác sĩ để thảo luận về các kích cỡ. Mình đã thử túi 350, 400 và 450cc, 400 trông rất hoàn hảo. Thực tế mình hơi thiên về chọn kích cỡ lớn hơn vì mình rất sợ chọn cỡ quá nhỏ sau khi đã đọc rất nhiều câu chuyện của người khác, nên mình quyết định chọn cỡ lớn nhất mà mình nghĩ trông sẽ đẹp khi đặt trên ngực. Bác sĩ cũng có mặt ở phòng khám và đồng ý rằng việc tăng kích cỡ như thế không có vấn đề gì cả. Trợ lý nói rằng nó có thể khiến ngực mình tăng lên cỡ DD, bạn có hài lòng không? Haha thật không thể tin được, mình đã thay đổi từ việc chỉ muốn “lấp đầy” vú lên đến cỡ D/DD luôn haha. Mình đã quyết định, mình sẽ chọn đi với cỡ lớn hoặc đi về nhà hahaha. Thực tế mình cũng không quan tâm nếu nó có gây chú ý quá vì cả gia đình và bạn bè mình đều biết mình sẽ làm ngực rồi (mà mình cũng lớn tuổi rồi, không hơi đâu mà quan tâm đến việc ai đó thích hay không thích ngực mình nữa hihi). Mình đang làm điều này cho chính bản thân và muốn hoàn toàn hài lòng với kết quả.

Ảnh bộ ngực mong muốn

5 năm trước
18 ngày trước phẫu thuật

Chuyện hài hước !!

5 năm trước
Có chuyện này buồn cười lắm, mình nhất định phải kể cho mọi người nghe. Uh thì mình khá cởi mở về ca nâng ngực sắp tới của mình, nói cho hết cả bạn bè, gia đình và thậm chí cả một vài đồng nghiệp (chúng mình là một nhóm chị em chơi thân thiết với nhau). Dù sao thì con gái mình mới chỉ bắt đầu đến học ở một ngôi trường mới khá “cổ hủ” trong năm nay. Thiết nghĩ, chúng mình mới đến, vừa mới hôm trước bối rối vì ngực phẳng lỳ chả nhẽ 2 tuần sau lại xuất hiện với bộ ngực khủng à. Nghĩ thế nên mình đã đặt các mẫu thử túi gạo vào trong áo ngực và mặc một chiếc áo co giãn ôm vừa vặn. Con gái mình nhìn cũng bảo trông mẹ khác đấy haha. Mình chỉ không muốn tụi trẻ ở trường con bé lại bất ngờ kiểu “cậu đã nhìn đấy mẹ bạn ấy chưa, cô ấy đã làm ngực đấy”. thực sự mình chẳng quan tâm nhiều về bản thân, nhưng mình không muốn con gái phải đối mặt với bất kỳ lời nói ra vào nào. Độn túi gạo vào cảm giác chả khác nào một thiếu niên đang cố nhồi nhét đệm vào áo ngực các bạn ạ hahaha.

1 tuần nữa là đến ngày của ngực D cup rồi!!

5 năm trước
Mình thực sự muốn tuần này trôi qua thật nhanh!!! Mình đang rất lo lắng, một nửa thời gian trong ngày thì phấn khích và mơ tưởng xem chúng trông sẽ tuyệt vời đến mức nào, nửa còn lại lại tự hỏi mình đang làm cái gì trên trái đất này khi mạo hiểm thực hiện một ca phẫu thuật tự chọn. Mình thực sự không lo lắng nhiều về quá trình hồi phục hay đau đớn, chỉ hi vọng ngực đừng kết thúc quá to hoặc quá nhỏ hoặc không đều hay có hình dáng xấu, và dĩ nhiên là đừng mắc phải các biến chứng tiềm ẩn đáng sợ, đặc biệt đừng phải phẫu thuật thêm nữa.
Về việc chuẩn bị, mình nghĩ mọi thứ đã sẵn sàng. Chồng sẽ chăm sóc mình trong 5 ngày sau mổ, anh ấy thực sự rất ủng hộ mình. Mẹ mình cũng sẽ phụ nấu ăn cho 2 ngày đầu. May là mình đã có một chiếc ghế tựa rồi. Mình cũng đã mua đầy đủ các loại thuốc bác sĩ kê đơn rồi, và cũng đã ngưng uống rượu vào ban đêm, thật buồn. Mình cũng có vài cái áo cài cúc hoặc kéo khóa thoải mái rồi, đậu hà lan đông lạnh, buộc phải có rồi. Tylenol nữa, thực sự mình hi vọng không cần dùng đến thuốc ngủ quá hai ngày. Colace và simethacone để ngăn chặn các vấn đề liên quan đến đầy hơi, chướng bụng, táo bón sau mổ. Đã bắt đầu bôi bơ cacao lên da (không chắc nó có hiệu quả gì không nhưng cứ làm hihi).
Ngoài ra mình cũng đã ngừng tập luyện các bài tập weight training cho phần trên cơ thể cách đây một tuần. Có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này nhưng mình cảm thấy khá hợp lý khi không tập vì khi phẫu thuật cơ ngực sẽ là các khối cơ bị thao tác thắt chặt lại và có thể bị đau hoặc quá sức. Thay vào đó, mình chủ yếu chỉ chạy, tập yoga và thực sự tập trung vào việc kéo căng những khối cơ này thay vì xây dựng chúng. Mình cũng đã giảm được 2,5 cân như một màn tấn công phủ đầu haaha đề phòng trường hợp có thể tăng cân sau khi phẫu thuật. Mình hơi lo lắng về việc một thời gian sau đó không thể tập luyện hay hoạt động tích cực.
Còn bác sĩ của mình dường như lại yêu cầu những thứ rất khác so với những gì mình thấy các bạn đang làm. Ông ấy cứ khăng khăng KHÔNG mặc áo ngực sau phẫu thuật, không quấn băng hay bất cứ thứ gì khác, phải để hoàn toàn tự nhiên trong 2 tuần đầu. Sẽ chỉ có chỉ khâu tự tiêu và băng dải steri dán lên vết mổ thôi nhưng đó là điều bắt buộc. Ông ấy bảo làm như thế để cho phép chúng hạ xuống một cách tự nhiên. Sau đó sau khoảng 2 tuần mình có thể mặc những chiếc áo ngực không gọng, thật mềm mại và không bó sát. Không thể mặc áo ngực bình thường có gọng cho đến khi được khoảng 2 tháng.
Có ai trong số các bạn được hướng dẫn không mặc gì trong 2 tuần đầu không ạ? Mình thấy rất nhiều người được hướng dẫn mặc áo ngực phẫu thuật hoặc thậm chí là áo ngực thể thao. Chắc có lẽ mỗi bác sĩ có mỗi cách điều trị tiêng. Mình tin rằng ông ấy biết cái gì tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Ông ấy đã làm ngực trong hơn 10 năm rồi và mình chưa thấy bất cứ review xấu nào. Hơn nữa mình đã nhìn thấy kết quả ông ấy làm ở vài người, tất cả trông đều rất đẹp.

1 tuần nữa là đến ngày của ngực D cup rồi!!

5 năm trước
Mình thực sự muốn tuần này trôi qua thật nhanh!!! Mình đang rất lo lắng, một nửa thời gian trong ngày thì phấn khích và mơ tưởng xem chúng trông sẽ tuyệt vời đến mức nào, nửa còn lại lại tự hỏi mình đang làm cái gì trên trái đất này khi mạo hiểm thực hiện một ca phẫu thuật tự chọn. Mình thực sự không lo lắng nhiều về quá trình hồi phục hay đau đớn, chỉ hi vọng ngực đừng kết thúc quá to hoặc quá nhỏ hoặc không đều hay có hình dáng xấu, và dĩ nhiên là đừng mắc phải các biến chứng tiềm ẩn đáng sợ, đặc biệt đừng phải phẫu thuật thêm nữa.
Về việc chuẩn bị, mình nghĩ mọi thứ đã sẵn sàng. Chồng sẽ chăm sóc mình trong 5 ngày sau mổ, anh ấy thực sự rất ủng hộ mình. Mẹ mình cũng sẽ phụ nấu ăn cho 2 ngày đầu. May là mình đã có một chiếc ghế tựa rồi. Mình cũng đã mua đầy đủ các loại thuốc bác sĩ kê đơn rồi, và cũng đã ngưng uống rượu vào ban đêm, thật buồn. Mình cũng có vài cái áo cài cúc hoặc kéo khóa thoải mái rồi, đậu hà lan đông lạnh, buộc phải có rồi. Tylenol nữa, thực sự mình hi vọng không cần dùng đến thuốc ngủ quá hai ngày. Colace và simethacone để ngăn chặn các vấn đề liên quan đến đầy hơi, chướng bụng, táo bón sau mổ. Đã bắt đầu bôi bơ cacao lên da (không chắc nó có hiệu quả gì không nhưng cứ làm hihi).
Ngoài ra mình cũng đã ngừng tập luyện các bài tập weight training cho phần trên cơ thể cách đây một tuần. Có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này nhưng mình cảm thấy khá hợp lý khi không tập vì khi phẫu thuật cơ ngực sẽ là các khối cơ bị thao tác thắt chặt lại và có thể bị đau hoặc quá sức. Thay vào đó, mình chủ yếu chỉ chạy, tập yoga và thực sự tập trung vào việc kéo căng những khối cơ này thay vì xây dựng chúng. Mình cũng đã giảm được 2,5 cân như một màn tấn công phủ đầu haaha đề phòng trường hợp có thể tăng cân sau khi phẫu thuật. Mình hơi lo lắng về việc một thời gian sau đó không thể tập luyện hay hoạt động tích cực.
Còn bác sĩ của mình dường như lại yêu cầu những thứ rất khác so với những gì mình thấy các bạn đang làm. Ông ấy cứ khăng khăng KHÔNG mặc áo ngực sau phẫu thuật, không quấn băng hay bất cứ thứ gì khác, phải để hoàn toàn tự nhiên trong 2 tuần đầu. Sẽ chỉ có chỉ khâu tự tiêu và băng dải steri dán lên vết mổ thôi nhưng đó là điều bắt buộc. Ông ấy bảo làm như thế để cho phép chúng hạ xuống một cách tự nhiên. Sau đó sau khoảng 2 tuần mình có thể mặc những chiếc áo ngực không gọng, thật mềm mại và không bó sát. Không thể mặc áo ngực bình thường có gọng cho đến khi được khoảng 2 tháng.
Có ai trong số các bạn được hướng dẫn không mặc gì trong 2 tuần đầu không ạ? Mình thấy rất nhiều người được hướng dẫn mặc áo ngực phẫu thuật hoặc thậm chí là áo ngực thể thao. Chắc có lẽ mỗi bác sĩ có mỗi cách điều trị tiêng. Mình tin rằng ông ấy biết cái gì tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Ông ấy đã làm ngực trong hơn 10 năm rồi và mình chưa thấy bất cứ review xấu nào. Hơn nữa mình đã nhìn thấy kết quả ông ấy làm ở vài người, tất cả trông đều rất đẹp.

Ảnh trước mổ - còn 4 ngày nữa

5 năm trước
Mình đang cố gắng quên đi cảm giác háo hức chờ đợi đến ngày phẫu thuật, cuối tuần này chồng mình sẽ đi công tác ngoài thành phố nên mình sẽ đi chơi với lũ trẻ, làm vài hoạt động tích cực vì ít nhất mình sẽ không thể làm trong vài tuần. Mình đã chơi bóng với con gái và chạy bộ với cậu con trai đang tuổi teen.
Mình cũng bắt đầu uống thực phẩm bổ sung vitamin C và kẽm và sẽ duy trì ít nhất 2 tuần sau mổ để hỗ trợ quá trình chữa lành (mình được một số người bạn khuyên như thế). Mình cũng đi mua sắm được vài cái áo bikini size lớn rồi, hi vọng chúng sẽ vừa. Mình vẫn còn hơi lo lắng một chút, nhưng chủ yếu vẫn là cảm giác phấn khích. Đây là một số hình ảnh trước mổ mình muốn up lên để sau này so sánh. Thực lòng không “ghét” chúng, chỉ là chúng quá nhỏ thôi…

Chỉ còn chưa đến 12 giờ nữa thôi – 1 ngày trước mổ

5 năm trước
Ôi đã rất lo lắng trong suốt tuần qua nhưng lạ thật hôm nay lại bình tĩnh đến lạ haha. Mình đã sẵn sàng để làm điều này!! Hi vọng mọi người đều đang làm tốt. Mình sẽ cố gắng cập nhật và up ảnh sau khi thực hiện càng sớm càng tốt.

Chúng đây rồi – ngày phẫu thuật

5 năm trước
Ôi đã vượt qua rồi, cảm thấy rất tuyệt. Không thực sự đau đớn, chỉ là cảm giác ngực siêu chặt!!! Mình đã yêu chúng mất rồi!!! mặc dù bây giờ vẫn còn hơi chóng mặt vì thuốc mê. Mình là người dễ ngấm thuốc. Họ thậm chí còn không thể cho mình uống thuốc giảm đau trước khi rời khỏi trung tâm phẫu thuật vì mình vẫn còn quá mê man. Mình đã uống một viên Vicodin một lúc sau khi về nhà để có thể tỉnh táo. Việc không mặc áo ngực cũng rất ổn. Mình chỉ mặc một chiếc áo hoodie ở nhà và bây giờ chỉ ngồi trên ghế tựa để ngực trần hihi.

Ngày thứ 2 …yêu chúng!!!

5 năm trước
Hôm qua là một ngày mê mệt chờ đợi cho đến khi thuốc mê hoàn toàn hết tác dụng. Đêm qua mình hơi đau một chút nhưng uống thuốc giảm đau và chườm đá là đỡ. Sáng nay mình thức dậy thực sự rất đau, ngực chặt lắm luôn. Uống một viên thuốc, chườm đá và bắt đầu di chuyển xung quanh, bây giờ cảm thấy rất tuyệt, chỉ hơi khó chịu nhẹ thôi. Mình sẽ phải cẩn thận không làm quá nhiều.

Ngày thứ 3 sau mổ

5 năm trước
Mọi thứ đang rất ổn. Hai bên ngực mình có cảm giác như đang muốn nổ tung sữa ra, và cần phải cho con bú ngay lập tức ấy. Tất nhiên đã được 8 năm kể từ lần cuối cùng cho con bú nhưng mình vẫn nhớ cảm giác đó. Cổ, xương sườn, lưng/hai vai mình bây giờ thực sự rất đau, giống kiểu như khi mình tập quá nhiều ở phòng gym ấy. Bụng mình cũng đang làm khá tốt mỗi khi mình rời khỏi ghế tựa!!!Mình nghĩ đã đến lúc ngừng uống thuốc ngủ rồi. cứ 6-8 giờ mình lại chỉ uống nửa viên. Mình dễ ngấm thuốc vì thế bằng đấy là hơi nhiều nhưng mình nghĩ lúc này nên uống đủ Tylenol. Chúc các cô gái hồi phục vui vẻ nhé!!

Ngực đang vào phom, cảm thấy rất tuyệt - 3 ngày sau mổ

5 năm trước
Phải một thời gian nữa mình mới có được hình dạng ngực cuối cùng nhưng thật mừng vì cách chúng đang chữa lành bây giờ. Kích cỡ/hình dạng chắc chắn đang chữa lành đúng hướng và chính xác như những gì mình muốn!!! Hôm nay mình cảm thấy chúng thực sự rất mềm mại. Lần đầu tiên thức dậy không cảm thấy như có đá gắn vào ngực hihi.
Mình thực sự rất vui, chồng và con hỗ trợ mọi việc ở nhà để mình có thể nghỉ ngơi. Cổ và lưng là thứ duy nhất làm phiền mình lúc này. Chắc là do tư thế mình ngủ. Bây giờ tình trạng đau nhức cũng không đến nỗi nặng lắm, có lẽ mình cần điều chỉnh tư thế cho phù hợp hơn. Ngoài ra, mình là một người quen nằm sấp để ngủ nên bây giờ ngủ trên giường chẳng thoải mái chút nào luôn. Tối qua chồng mình đã matxa và xoa cao con hổ cho mình sau khi mình nằm tựa ngâm trong bồn tắm nước ấm (để tránh vết mổ). Đến sáng nay thực sự đã cảm thấy tốt hơn. Mình thi thoảng bị đau nhói một cái nếu di chuyển sai cách gây đau đớn. Ngày mai mình sẽ có buổi tái khám, mong hướng dẫn tiếp theo của bác sĩ quá cơ.

Tái khám sau mổ - 6 ngày sau mổ

5 năm trước
Hôm qua mình đã có buổi tái khám đầu tiên sau mổ, mọi thứ đều rất tuyệt. Bác sĩ đã tháo băng ra và bảo mình có thể tắm. Bây giờ mình có thể bắt đầu matxa vài lần một ngày. Động tác matxa khá đơn giản. Bác sĩ cũng đưa ra các hướng dẫn về việc hoạt động. Bây giờ mình có thể nâng khoảng 7kg rồi và sẽ bắt đầu tập luyện nhẹ nhàng, không tập vùng ngực hoặc chạy bộ cho đến khi được ít nhất 3 tuần. Hôm qua mình đã tập yoga nhẹ nhàng và cảm thấy rất tuyệt, mặc dù không thích như tắm. Tắm sung sướng vô cùng hihi. Bác sĩ bảo mình có thể trở lại làm việc vào ngày thứ 10 nhưng mình đã định nghỉ hết 2 tuần cho an toàn. Bây giờ cảm giác như mình đã gần trở lại bình thường. Hôm qua đã bắt đầu thói quen bình thường, lái xe chở lũ trẻ đến trường, gấp quần áo, làm việc nhà nhẹ nhàng và hôm nay thì đi mua sắm. Cảm giác đau rất nhẹ thôi, thi thoảng mình bị đau nhói một cái nếu di chuyển theo cách nào đó. Lúc đầu chúng tê lắm và ngứa ran lên nữa, nhưng bây giờ hết rồi và mềm hơn rất nhiều nữa. Chỉ khó chịu nhất là khi mình cúi người xuống, cảm giác đè nặng chình chịch ấy. Bây giờ không biết làm sao có thể làm chồng hiểu rằng mới chỉ nhìn được chứ chưa chạm vào chúng được haha.

Mọi thứ đang tiến triển – 8 ngày sau mổ

5 năm trước
Mình đã nghĩ chúng vẫn chưa thay đổi nhiều nhưng đặt một vài bức ảnh cạnh nhau, ảnh ngày thứ 1, hôm nay và ngày thứ 8 mới thấy chắc chắn chúng đang thay đổi hihi. Nhưng vẫn cần hạ xuống nhiều để lấp đầy cực dưới vú. Mình vẫn tiếp tục cảm thấy chúng thân thuộc như của chính mình nhiều hơn mỗi ngày nhưng vẫn khó ngủ lắm. Thật khó chịu khi phải ngủ tựa lưng hoặc nằm ngửa người xuống. Chỉ cẩn nằm như vậy là lúc thức dậy cảm thấy rất đau hoặc nhức. Có ai có thời gian khó ngủ khi đã 1 tuần sau mổ không? Cuối cùng 2 tối trước mình đã uống một viên Vicodin trước khi ngủ chỉ để thử xem có ngủ ngon hơn không

Những chiếc áo ngực!!

5 năm trước
Mình biết vẫn còn sớm, nhưng không thể cưỡng lại được hihi. Mình đã thử chơi chơi vài cái áo ngực. Mình tự đo thì thấy mình là size 34dd nhưng size 36d là vừa nhất. Mình đã mua một chiếc áo ngực không gọng Beauty rất chi là thoải mái. Bác sĩ cho phép mình mặc áo ngực mềm mại, không gọng bắt đầu từ tuần thứ 2, vì vậy còn 4 ngày nữa thôi. Áo ngực này và vài chiếc áo lót thể thao mềm mại mà mình có thực sự rất tuyệt. tất nhiên mình đã thử thêm vài cái loại nâng ngực, có gọng và đã mua khoảng 2 cái hihi. Chúng đang được giảm giá, lại trông cute lắm luôn. Vẫn chưa thể mặc chúng trong 1 tháng nữa nhưng chúng rẻ quá nên cứ mua, sau này mặc mà không vừa thì chắc chết quá hiuhiu. Bây giờ mình chỉ toàn mặc áo ba lỗ, hai dây và quần tập yoga hoặc quần đùi thôi. Mình vẫn chưa đi ra ngoài và thực sự không biết lúc đó sẽ phải ăn mặc như nào nữa. Tuần tới chúng mình có một buổi hẹn hò vào buổi tối. Sẽ phải mua sắm cái gì đó để mặc thôi!!!
À, mình đã khám phá ra cách ngủ dễ hơn và đang ngủ ngon hơn rất nhiều hihi. Cách này cũng giúp mình có thể ngủ nghiêng nhiều hơn một chút, thật là nhẹ nhõm!

2 tuần sau mổ

5 năm trước
Thật không thể tin được là đã 2 tuần rồi, mọi thứ đều đang rất tốt. Nhưng vẫn hơi khó ngủ khi nằm ngửa. Ngực cũng vẫn còn hơi đau một chút, nhưng bắt đầu cảm thấy mềm mại hơn và đang hạ xuống rồi. Mình thấy ngực phải có vẻ chặt chẽ hơn, đau và cao hơn một chút (có lẽ là vì mình thuận tay phải). Thời gian nghỉ phép của mình sắp hết rồi, ngày mai mình sẽ đi làm lại, mình chỉ làm bán thời gian thôi nên cũng không vất vả lắm. Mấy hôm nữa mình sẽ đến buổi hẹn hò đầu tiên vào buổi tối, hihi đã tìm được một cái đầm cute lắm rồi, sẽ giúp khoe đẹp bộ ngực hihi.

3 tuần – 20 ngày sau mổ

5 năm trước
Sau lần cập nhật lần trước thực sự mình đã rất bận rộn. Mình đã đi làm và trở lại tất cả các hoạt động bình thường. Cảm giác rất tuyệt vời. Chỉ thi thoảng mình mới bị đau và căng chặt một chút ở ngực đặc biệt là vào cuối một ngày hoạt động nhiều. Mình vẫn còn hơi tê ở hai đầu ti và dưới vú, nhưng chắc chắn chúng sẽ biến mất.
Các vết mổ của mình đang lành vào rất đẹp nhưng thực sự có vẻ hơi gồ ghề. Mình đã chà xát, xoa bóp để phá vỡ và làm mịn mô sẹo này. Mình biết mọi người đều có cách trị sẹo riêng nhưng vẫn muốn chia sẻ những gì mình đã học và đang làm để trị sẹo. Mình đã đọc các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí y khoa về phương pháp điều trị sẹo và kết quả đạt được. Người ta đều đồng ý rằng luôn giữ ẩm cho chúng là chìa khóa then chốt và không có thành phần đặc biệt hay không có loại kem đặc biệt nào hiệu quả hơn. Tất cả các vết sẹo sẽ lành lại qua thời gian và đặc điểm di truyền của bạn cũng đóng một vai trò quan trọng trong tính toàn vẹn của mô. Vì vậy, về phần mình, mình đang sử dụng bơ cacao bôi da hai lần một ngày, chỉ vì mình thích cảm giác đó và matxa cũng giúp rất nhiều. Sau đó cứ sau vài giờ mình lại bôi một lớp mỏng lanolin hoặc sáp dầu (petroleum jelly) lên vết sẹo để giữ ẩm cho chúng.
Mình cũng đã bắt đầu nằm ngủ nghiêng một chút vào ban đêm và bây giờ đã ngủ ngon hơn rất nhiều rồi. Ở nhà vẫn không mặc áo ngực nhưng mặc áo bralette hoặc áo yếm giống áo ngực khi đi ra ngoài. Mình không thấy bất kỳ thay đổi lớn nào về hình dạng bề ngoài của nó nhưng chắc chắn chúng đang mềm mại hơn rất nhiều. Mọi người xung quanh hỗ trợ mình nhiều lắm, cũng nhiều người khen nữa, mọi người cứ bảo thật không thể tin được chúng trông tự nhiên đến thế. Cuối tuần vừa rồi khi cùng chồng ra ngoài mình đã mặc một chiếc đầm màu đen khoét cổ sâu, trông rất tuyệt nha hihi. Không phải nói xạo, mình yêu vẻ ngoài hiện tại lắm luôn hihi.
Mình vẫn chỉ tập vài động tác yoga và tập luyện nhẹ nhàng cho phần dưới cơ thể. Điều duy nhất khiến mình phát điên bây giờ là không thể chạy được. thời tiết đang đẹp quá, mình chỉ muốn ra ngoài thôi. Bác sĩ bảo mình có thể chạy và bắt đầu tập luyện phần trên cơ thể sau khoảng 3-4 tuần. nhưng mình nghĩ vẫn chưa sẵn sàng đâu, vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng hihi. Mình không muốn vội vàng và gây ra bất kỳ vấn đề gì. Ngay cả khi mất đến 6 tuần mình cũng sẽ vẫn chờ. Chúng có thể hơi mềm rồi nhưng vẫn chưa đến mùa bikini mà haha.

Thêm vài hình nữa hihi – 21 ngày sau mổ

5 năm trước
Quên không up vài tấm tối hôm mình ra ngoài. Ôi sáng nay không biết lòng tham lại đến từ đâu. Mình nhìn vào gương và nghĩ rằng chúng thực sự không to, sau đó mình đã ghép một vài ảnh trước sau và nhận ra hóa ra mình đã quen với kích cỡ ngực hiện tại. Vì rõ ràng, nhìn ảnh ghép thấy chúng rất khủng haha. Nếu mà to thêm nữa chắc sẽ chẳng thoải mái đâu hihi. Dù sao cũng mừng vì đã quyết định tăng từ 300cc lên 400cc, đúng là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay!!!

4 tuần sau mổ

5 năm trước
Không có gì mới lắm. Tuần trước chúng vẫn chưa thay đổi nhiều. Mình vẫn đang tập trung vào việc chà xát các vết sẹo, giữ ẩm và matxa. Đôi khi có cảm thấy hơi tấy tấy nhưng chủ yếu vẫn bình thường. Vẫn còn hơi tê ở hai đầu ti và dưới vú nhưng hầu hết đã biến mất rồi. Dây Mondors cũng gần như đã hoàn toàn biến mất rồi. Cảm giác chúng như một phần của mình chứ không phải vật thể lạ bên ngoài nữa rồi. Mình rất yêu chúng, một quyết định tuyệt hơn bao giờ hết. Bây giờ mình đang lên kế hoạch hoạt động nhiều hơn bằng cách tập luyện và có cảm giác như mình có thể làm được nhiều hơn một chút nhưng mình đã quyết định sẽ không vội vã làm quá sức cho đến khi được 6 tuần. Thật không đáng để gây ra tình trạng đau đớn hoặc biến chứng không cần thiết. Thời gian chờ đợi 6 tuần cũng chẳng đáng là bao để có thể được nhìn tổng thể “bức tranh” tuyệt đẹp này. Mình sẽ bắt đầu chạy trong 2 tuần tới và tập các bài tập nhẹ ở phần trên cơ thể. Mình sẽ sớm trở lại với con người cũ ngay lập tức thôi. Bác sĩ muốn mình đợi cho đến khi được 2 tháng mới mặc áo ngực bình thường vì thế mình chủ yếu đang mặc áo braletts và áo ngực thể thao mềm mại. Bây giờ mình vẫn chưa muốn mặc áo ngực có gọng. Mình đã cố gắng thử nhưng thực sự vẫn không thoải mái, đặc biệt là nó đè vào các vết mổ. Mình thực sự không biết chúng sẽ thay đổi nhiều như nào nữa nhưng mình nghĩ chúng sẽ tiếp tục hạ xuống nhiều hơn và tạo dáng tròn hơn nữa ở dưới ngực. Bên phải của mình vẫn cao hơn một chút nhưng hầu như cũng không đáng chú ý lắm.
Tóm tắt lại số liệu thống kê hiện tại:
Cao 1m65
Nặng 53,5kg
Lồng ngực:73cm
Ngực 99cm
Eo 68
Hông 93
Trước nâng ngực 34B
Sau nâng ngực 34dd
Đặt túi độn Mentor nước muối, 400cc, độ nhô trên trung bình, dáng tròn, vỏ trơn, dưới cơ, qua đường mổ ở nếp gấp dưới vú.

Vỡ mộng ))

5 năm trước
Hôm nay mình đã thử một loạt áo ngực nhưng vẫn không thể tìm được cái phù hợp nào. Vấn đề là mình thực sự không thể tìm thấy chiếc nào cỡ dd trông dễ thương. Ngực hoàn toàn lòi ra khỏi quả áo ngực cỡ 34d thậm chí cỡ 36d cũng còn chật chật. Ôi chỉ cần tìm một địa chỉ thật tốt để mua sắm áo ngực, ai đó có gợi ý gì cho mình không ạ?

Vẫn thất vọng vì áo ngực

5 năm trước
Mình đã đo được kích cỡ áo ngực đúng như số đo tự đo được ở Dillard, là cỡ 34dd. Vấn đề là chúng không thực sự thoải mái. Có thể vì mình đã không mặc áo có gọng trong hơn 1 tháng rồi. Mình cũng đang vật lộn với vẻ ngoài của chúng khi nhìn dưới lớp quần áo. Mình thích hình dạng bộ ngực khi để ngực trần (đặc biệt là cách chúng làm cho vòng eo trông nhỏ hơn), nhưng mình vẫn không thể tìm được quần áo làm nổi bật chúng lên ngoài áo hai dây, ba lỗ và áo phông. Mình không thích hình dạng chúng khi mặc những chiếc áo ngực bình thường dưới lớp quần áo, tạo ra hình dạng rất kỳ lạ. Mình thích hình dạng ngực khi mặc áo lót bralette, về cơ bản rất giống với dáng ngực tự nhiên của mình.
Mình cũng đang muốn xin lời khuyên về việc điều trị sẹo. Bên trái của mình giờ sẫm màu hơn rất nhiều, mặc dù cả hai bên ngực đều có cảm giác như nhau và rất mềm mại. Mình đang bôi dầu trị sẹo 2 lần một ngày và lanolin (kem bôi núm vú) vài lần một ngày để giữ ẩm cho chúng. Mỗi lần bôi mình đều matxa cho chúng. Mình thực sự không muốn dùng miếng dán silicon đâu vì da mình rất nhạy cảm, đặc biệt là với chất dính da.

5 tuần sau mổ - tái khám lần thứ 2

5 năm trước
Mọi thứ vẫn đang làm rất tốt. Hôm nay mình có buổi tái khám lần thứ 2, ông ấy rất hài lòng với kết quả của mình (bản thân mình cũng thế). Mình sẽ không cần quay lại nữa trừ khi có bất kỳ vấn đề nào. Ông ấy nhìn vào hai vết mổ và nói rằng một bên sẫm màu hơn bên khác là điều hoàn toàn bình thường. chỉ cần chờ thêm thời gian, cả hai sẽ chữa lành tốt thôi. Mình đã được phép thực hiện bất kỳ bài tập luyện nào mình muốn miễn là phải tập từ từ. Mình cũng có thể mặc được bất cứ loại áo ngực nào mình muốn. Và ông ấy khuyên mình nên tiếp tục matxa cho đến khi đã được 6 tháng để giữ cho khoang chứa túi độn mở rộng và ngăn chặn co thắt bao xơ. Mình thực sự hạnh phúc vì lúc này chúng mềm mại lắm luôn. Chồng nói rằng cảm giác chúng hoàn toàn tự nhiên (mừng quá mình đã không bơm quá 400cc). Mình đang chờ đợi tê liệt biến mất hoàn toàn, đã cải thiện rất nhiều rồi.

Yêu chúng lắm – 1 tháng sau mổ

5 năm trước
Ôi chỉ muốn nói rằng mình rất yêu những cô gái của mình. Chúng đang trở nên rất mềm mại và đưa đẩy, thật không thể tin là chúng có thể cho cảm giác tuyệt vời đến thế. (Chồng mình không bao giờ để chúng một mình haha). Mình đã đi mua sắm rất nhiều lần trong tuần này và việc mặc đồ đang trở nên dễ dàng và đẹp hơn rồi hihi. Mình không bị đau, không nhức và cảm thấy chúng đúng như một phần của mình. Sung sướng quá cơ!!!

8 tuần sau mổ, mình có nên mặc áo ngực liên tục không?

5 năm trước
Mình đang làm rất tốt, không có gì thực sự mới để thông báo cho mọi người. Mình cảm thấy dường như chúng không thay đổi trong vài tuần qua, mình nghĩ có lẽ đây là kết quả cuối cùng rồi, nhưng ai mà biết được. Ngực mình đã hạ xuống nhanh và sớm vì vậy mình nghĩ có lẽ đây là kết quả cuối cùng rồi, như thế này càng thích hihi. Chúng thực sự hoàn hảo trong mắt mình và chồng hihi.
Vấn đề duy nhất của mình là mình không thích mặc áo ngực ở nhà. Mình sợ bị chảy xệ vì thế có lẽ buộc phải nâng chúng lên thôi. Mình thực sự không muốn mặc áo ngực khi đi ngủ, mình lúc nào cũng ngủ nude mà hihi. Mọi người có nghĩ cần phải mặc áo ngực liên tục mọi lúc không?

Hình ảnh 2 tháng trước và sau khi nâng ngực

5 năm trước
Các bạn cùng so sánh nhé

10 tuần sau mổ

5 năm trước
Vẫn rất yêu chúng. Mình nghĩ trông chúng vẫn giống nhau. Hai bên vết sẹo đang sáng hơn một chút. Mình đang xem xét dùng các miếng dán silicon nhưng da mình nhạy cảm quá, nên không chắc liệu có ok không. Cảm giác tê ở bên ngực trái đã biến mất 95%, bên ngực phải biến mất được 80%. Mình khá tự tin chắc chắn sẽ lấy lại hoàn toàn cảm giác hihi. Bây giờ mình có thể cảm thấy được đáy của hai bên túi độn ở gần nếp gấp dưới vú nhưng nó cũng không gây chú ý gì nhiều cho bất kỳ ai khác, cũng không hề làm phiền mình. Mình vẫn đang tiếp tục matxa và thoa dầu trị sẹo mỗi ngày. Mình cũng đang cảm thấy tốt hơn khi mặc áo ngực liên tục để hỗ trợ, ngay cả khi chỉ ở quanh ở nhà, nhưng không mặc khi đi ngủ. Mình thấy 34DD vừa khít luôn, nhưng mới đây mình đã mua một chiếc cỡ D để tạo khe ngực khít hơn khi mặc đầm cute, cuối tuần này mình sẽ mặc nó hihi. Mình sẽ up hình chiếc váy nhé.

3 tháng sau mổ

5 năm trước
Mọi thứ đang tiến triển khá tốt. Không có nhiều thay đổi mới trong vài tuần. Mình tin rằng mình đã đạt được kết quả cuối cùng và thực sự vô cùng hạnh phúc, khá là bất ngờ khi trông chúng tự nhiên đến thế. Thật mềm mại và đưa đẩy nữa!!! Bây giờ mình chỉ mong vết sẹo mờ đi và cảm giác hơi tê còn lại biến mất thôi. Có ai còn nhớ khi nào thì sẹo của các bạn không còn màu đỏ/hồng nữa không? Mình đoán chắc khoảng từ 6 tháng đến 1 năm ấy nhỉ. Ngoài ra sau khi túi độn hạ hẳn xuống và làm căng tròn đáy bầu vú, mình thấy hai bên vết sẹo không nằm hoàn toàn trên nếp gấp dưới vú nữa nhưng chúng nằm khá gần nhau. Mình sẵn sàng đợi cho đến 1 năm để chúng mờ dần, nhưng sau đó mình có thể sẽ xem xét điều trị bằng laser, có ai đã dùng biện pháp này chưa ạ?

Hình ảnh mặc áo ngực thể thao

5 năm trước
Mình mới mua được vài chiếc này ở Victoria's Secret, họ đang bán đồng giá $30 toàn bộ áo ngực thể thao hihihi.

Ow đã 4 tháng rồi!!!

5 năm trước
Mọi thứ đang làm rất tốt. Lũ trẻ đã trở lại trường học nên hôm nay mình có một ít thời gian cho bản thân và đã chụp vài bức ảnh. Mình không thực sự nhận thấy bất kỳ thay đổi nào. Vết sẹo đang dần sáng màu hơn. Mình đã thử mặc một vài chiếc áo bikini và thật đáng ngạc nhiên vì rất hài lòng hihi. Vấn đề mình đang bận tâm là hai bên vết sẹo dịch lên cao hơn nếp gấp dưới vú khoảng hơn 1cm, nhưng hóa ra điều đó lại rất hoàn hảo khi mình mặc áo bikini hihi. Đặc biệt là khi mình giơ tay lên và bikini dịch lên một chút, vẫn không bị lộ sẹo, chẳng thể nhìn thấy gì cả hihi!!!
Ngoài ra mình vẫn hơi bị tê ở hai bên đầu ti và cực dưới vú. Thực ra thì chỉ thấy khó chịu khi chồng hơi mạnh bạo với chúng tôi (thực sự hi vọng nó sẽ biến mất hoàn toàn vì đó luôn là một phần quan trọng trong cuộc thân mật của chúng mình).
Phải thừa nhận rằng sau phẫu thuật mình hơi chậm chạp hơn một chút khi trở lại tập luyện nhưng bây giờ mình đã trở lại hoàn toàn và không gặp phải bất kỳ vấn đề gì liên quan đến ngực hihi. Mình có một bộ dây kháng lực TRX ở nhà, vì thế thật tuyệt khi không cần rời khỏi nhà để tập luyện. Mình đang thực hiện một chương trình tập luyện 12 tuần để có được dáng thật đẹp cho mùa bikini hihi. Khi đó mình có thể khoe những cô gái này ra hahha.

5 tháng sau mổ

5 năm trước
Chẳng có gì mới cả, chỉ muốn vào đây check in với mọi người hihi. Mọi thứ đều ổn. Vẫn rất yêu bộ ngực của mình. Mình đã tăng thêm vài cân, chồng mình thì chỉ nài nỉ mình tiếp tục tăng thôi hihi. Anh ấy nói trông mình đã cong hơn rồi đấy hihi. Không biết mọi thứ có tuyệt hơn khi thời tiết ấm hơn không nhỉ hihi. Cùng chờ xem nhé. Chỉ có điều mình vẫn hơi bị tê bên dưới ngực, bên phải tê nhiều hơn. Các vết sẹo vẫn tiếp tục mờ dần. Nếu chúng không trở nên vô hình khi được 1 năm mình có thể xem xét phương pháp điều trị bằng laser nhưng mình vẫn còn thời gian mà hihi. Hi vọng mọi người đang tiến triển tốt nhé.

6,5 tháng sau mổ

5 năm trước
Mọi thứ đang rất ổn. Đây là một vài bức ảnh. Thực sự không có thay đổi gì thực sự. Vết sẹo hầu như không đáng chú ý nữa. Mình vẫn hơi bị tê ở dưới ngực. Mình nghĩ chúng sẽ không thể biến mất hoàn toàn, nhưng thực sự cũng không khiến mình khó chịu và hầu như không đáng chú ý. Nói chung mình rất hài lòng với cách chúng đã cải thiện tổng thể hình dáng cơ thể mình, trông đồng hồ cát hơn ấy hihi, thực sự yêu chúng, không thể đợi được đến mùa hè!!!

8 tháng sau mổ

5 năm trước
Ngay lúc này, không thể hạnh phúc hơn với bộ ngực của mình. Cuối cùng thì mình cũng có được đường cong và vòng ngực vừa vặn với mình. Mình đã tăng được vài cân và đang tập luyện thường xuyên, ăn uống đúng cách và cảm thấy rất tuyệt vời. Thật mừng khi đã lắng nghe chồng mình, anh ấy đã động viên mình tăng lên vài cân hihi. Mình đã up cả bức ảnh toàn thân để mọi người có thể nhìn thấy tỉ lệ tổng thể của mình. Suốt một thời gian mình đã không chụp ảnh nên hôm nay có vẻ đã chụp hơi quá nhiều nhỉ hihi. Ngực mình vẫn chẳng thay đổi gì cả, chúng thực sự rất mềm và trông rất tự nhiên. Mình rất hài lòng với độ dốc, khe ngực và dáng ngực bên của mình. Tình trạng hơi tê ở hai bên đầu ti và dưới vú vẫn chưa biến mất nhưng hầu như không hề đáng chú ý. Có ai thắc mắc về tình trạng gợn sóng ở túi nước muối thì mình không có bất kỳ gợn sóng lộ rõ nào nhé. Mình có thể cảm nhận được một chút túi độn ở nếp gấp chân vú nhưng chồng thì không thể hihi. Anh ấy nói không thể tin được chúng có thể cho cảm giác tự nhiên đến thế. Hai bên vết sẹo vẫn tiếp tục mờ đi, mình vẫn phải dùng dầu trị sẹo mỗi ngày. Chồng mình và mình đều nói rằng chúng đã thực sự trở nên quen thuộc với tụi mình giống như trước giờ vẫn là của mình hihi cho đến khi nhìn vào những bức ảnh cũ và thấy chúng nhỏ bé đến thế nào trước đây. Chồng mình nói rằng, anh ấy bắt đầu nghĩ chúng không to lắm cho đến khi gần đây chúng mình ra ngoài và mình mặc một chiếc váy khoe khe ngực đầy ra, anh ấy thấy nhiều người đang nhìn chằm chằm vào chúng và thực sự thấy chúng vẫn bự hahaha. Mong mọi người đang tiến triển thật tốt nhé.

9 tháng sau mổ

5 năm trước
Chỉ đăng vài tấm ở thời điểm 9 tháng thôi nhé. Mọi thứ đang diễn ra rất tuyệt. Thật hạnh phúc với thời tiết ấm áp. Mình vô cùng tự tin khi mặc bikini!!! Hãy tận hưởng mùa hè nhé các quý cô!!!

Bác sĩ tư vấn thẩm mỹ suckhoe123

5 out of 5 stars Đánh giá tổng thể
5 out of 5 stars Trả lời các câu hỏi
5 out of 5 stars Chăm sóc sau và theo dõi
5 out of 5 stars Thời gian dành cho bạn
5 out of 5 stars Điện thoại hoặc email phản hồi
5 out of 5 stars Nhân viên chuyên nghiệp và lịch sự
5 out of 5 stars Quá trình thanh toán
5 out of 5 stars Thời gian chờ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây