Chào các bạn, mình là Cao Thị Lan, mình sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Từ khi sinh ra, mình và em trai đã không biết bố và cũng không hình dung được hình ảnh người bố như thế nào. Mẹ mình bị bệnh tâm thần, câm điếc, không nói được và cũng không làm được. Em trai mình đang học lớp 11, còn mình đang học Đại học kinh tế Nghệ An, ngành thú ý. Từ nhỏ, mình đã thiếu thốn tình cảm của bố. Nhiều lúc mình rất muốn tìm bố mà không biết làm thế nào.
Vì kinh tế gia đình khó khăn, mẹ không nuôi nổi nên sáu tuổi, hai chị em được cậu cho vào làng trẻ SOS Nghệ An. Mình cứ nghĩ nếu bố trở về, gia đình mình có thể đoàn tụ, mình cũng không bị bạn bè chê cười nữa. Nhưng đó mãi chỉ là ước mong mà thôi.
“Lan khỉ đột” là biệt danh mà bạn bè thường gọi mình. Mình buồn và mặc cảm lắm, đi đâu cũng đeo khẩu trang. Những lúc ấy, mình lại nghĩ đến mẹ và em để có động lực học tiếp. Mẹ và em là hai người vô cùng quan trọng đối với mình. Hơn 20 năm nay, mình chỉ ước mong được trở thành người bình thường như bao người khác.
Và rồi, mình đã mạnh dạn nộp hồ sơ tham gia Hành trình lột xác. Đây là chương trình thẩm mỹ miễn phí thường niên do Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam tổ chức. May mắn, câu chuyện của mình đã thuyết phục được Ban giám khảo. Mình là một trong 10 gương mặt nhận cơ hội thẩm mỹ miễn phí. Được sự ủng hộ của các bác sĩ, mình đã quyết tâm và sẵn sàng thay đổi cùng Hành trình lột xác 2018
Vì kinh tế gia đình khó khăn, mẹ không nuôi nổi nên sáu tuổi, hai chị em được cậu cho vào làng trẻ SOS Nghệ An. Mình cứ nghĩ nếu bố trở về, gia đình mình có thể đoàn tụ, mình cũng không bị bạn bè chê cười nữa. Nhưng đó mãi chỉ là ước mong mà thôi.
“Lan khỉ đột” là biệt danh mà bạn bè thường gọi mình. Mình buồn và mặc cảm lắm, đi đâu cũng đeo khẩu trang. Những lúc ấy, mình lại nghĩ đến mẹ và em để có động lực học tiếp. Mẹ và em là hai người vô cùng quan trọng đối với mình. Hơn 20 năm nay, mình chỉ ước mong được trở thành người bình thường như bao người khác.
Và rồi, mình đã mạnh dạn nộp hồ sơ tham gia Hành trình lột xác. Đây là chương trình thẩm mỹ miễn phí thường niên do Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam tổ chức. May mắn, câu chuyện của mình đã thuyết phục được Ban giám khảo. Mình là một trong 10 gương mặt nhận cơ hội thẩm mỹ miễn phí. Được sự ủng hộ của các bác sĩ, mình đã quyết tâm và sẵn sàng thay đổi cùng Hành trình lột xác 2018