Chào các bạn, mình tên là Hà, mình vừa mới phẫu thuật nâng mũi ở Newface xong, bác Trần Phương làm cho mình, ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Trước khi phẫu thuật bác sĩ dùng bút đánh dấu lên sống mũi bị gãy, bảo rằng sẽ nâng đẩy phần sống mũi lên cao tự nhiên, còn đầu mũi ngắn sẽ được làm cao và kéo dài hơn một chút bằng cách kết hợp đặt sụn tai. Sau 60 phút là ca phẫu thuật hoàn tất, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Sau khi hoàn tất bác sĩ cầm gương cho mình nhìn mũi vừa mới làm, mình rất bất ngờ thấy mũi mới làm mà không hề bị sưng, trông rất đẹp, thực sự rất ưng ý. Trước khi nâng mũi mình căng thẳng đến mức bị stress luôn ấy, nhìn kết quả thật hạnh phúc. Lúc ấy mình vừa soi gương nhìn vừa có thể thoải mái sờ vào mũi, cảm giác vừa mới làm nhưng đã khá mềm rồi.
Mũi trước kia của mình gần như không có một chút sống mũi nào, mình đã từng rất mặc cảm và tự ti với chiếc mũi thiếu nét ấy, chụp hình hay ngồi nói chuyện với ai cũng không dám ngồi nghiêng. Hôm qua nghĩ đến chuyện làm mũi lại thấy sợ run cả người nên mình đã gọi điện đến hủy lịch luôn, xong là 11h đêm lại nhắn cho bác quyết định làm, xong 5h sáng sợ quá không cả dám dậy, chồng phải lôi mình dậy đấy. Chồng bảo phải đưa mình đi làm cho bằng được không có mất công mình suy nghĩ nhiều bị trầm cảm mất hihi. Bây giờ đạt được kết quả như này mình thực sự rất mừng, ngoài sức tưởng tượng luôn đấy, bác sĩ lúc nãy cũng chụp cho mình vài bức ảnh ngay sau khi phẫu thuật để mang về cho chồng xem.
Bây giờ mới thấy quyết định lựa chọn sụn sườn để phẫu thuật nâng mũi thật là sáng suốt, bác sĩ bảo không có sụn sườn thực sự không thể ra được chiếc mũi như này đâu. Nhìn mũi mới làm mình thực sự rất xúc động, nước mắt cứ thế chảy ra ấy, kết quả vượt ngoài mong đợi, thật không tin được cũng có lúc mình được sở hữu chiếc mũi đẹp như thế. Trước khi làm mình có tưởng tượng trong đầu rồi nhưng không nghĩ là có thể đẹp được như vậy đâu. Suốt thời gian trước phẫu thuật vừa rồi thực sự mình bị stress luôn ấy, trước kia mình cũng có làm răng thẩm mỹ rồi, bác sĩ nghĩ mình sợ vì đau nên cũng trấn an là làm mũi sẽ không đau bằng làm răng. Nhưng mình có sợ đau lắm đâu, chỉ sợ xấu thôi, sợ làm rồi sẽ xấu, sẽ biến chứng rồi bị thế này thế kia, nên mình lo lắm, không ngủ được luôn ấy, lúc nào cũng nằm ôm cái điện thoại xem xem rồi so sánh chỗ này chỗ kia. Bây giờ sau khi làm xong rồi cảm thấy thực sự rất rất mừng, và rút ra được một bài học kinh nghiệm là khi làm gì mình phải có niềm tin, phải đặt niềm tin vào bác sĩ thì sẽ yên tâm và đạt được kết quả mong muốn. Lúc làm xong xúc động quá mình khóc ngon lành trước mặt bác sĩ hix hix thực sự quá hạnh phúc. Bác cũng chia sẻ tuần này rất nhiều bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong được bác cho xem mũi mới đều xúc động rồi khóc như mình, chắc có lẽ các bạn ấy cũng hạnh phúc và sung sướng lắm.
Mình làm không thấy đau gì cả nhé, chợp mắt một lúc là đã thấy làm xong luôn rồi, mũi lúc ấy nhìn cũng không sưng lắm, lúc làm xong cứ cầm gương nằm soi chiêm ngưỡng cái mũi mãi, hạnh phúc không biết phải nói gì, cũng không nhớ là có nói được lời cảm ơn nào với bác sĩ không. Bây giờ bắt đầu giai đoạn hậu phẫu, bác sĩ có phát cho mình một hướng dẫn chăm sóc hậu phẫu, cũng đơn giản thôi, chỉ cần nhẹ nhàng, kiêng chút đồ tanh, uống thuốc đầy đủ và chườm mát tích cực, cũng không có gì phiền phức. Bây giờ vẫn chưa được rút bông mũi ra thì mình hơi thấy vướng vướng khó chịu chút thôi, ngày mai được rút ra chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Mũi trước kia của mình gần như không có một chút sống mũi nào, mình đã từng rất mặc cảm và tự ti với chiếc mũi thiếu nét ấy, chụp hình hay ngồi nói chuyện với ai cũng không dám ngồi nghiêng. Hôm qua nghĩ đến chuyện làm mũi lại thấy sợ run cả người nên mình đã gọi điện đến hủy lịch luôn, xong là 11h đêm lại nhắn cho bác quyết định làm, xong 5h sáng sợ quá không cả dám dậy, chồng phải lôi mình dậy đấy. Chồng bảo phải đưa mình đi làm cho bằng được không có mất công mình suy nghĩ nhiều bị trầm cảm mất hihi. Bây giờ đạt được kết quả như này mình thực sự rất mừng, ngoài sức tưởng tượng luôn đấy, bác sĩ lúc nãy cũng chụp cho mình vài bức ảnh ngay sau khi phẫu thuật để mang về cho chồng xem.
Bây giờ mới thấy quyết định lựa chọn sụn sườn để phẫu thuật nâng mũi thật là sáng suốt, bác sĩ bảo không có sụn sườn thực sự không thể ra được chiếc mũi như này đâu. Nhìn mũi mới làm mình thực sự rất xúc động, nước mắt cứ thế chảy ra ấy, kết quả vượt ngoài mong đợi, thật không tin được cũng có lúc mình được sở hữu chiếc mũi đẹp như thế. Trước khi làm mình có tưởng tượng trong đầu rồi nhưng không nghĩ là có thể đẹp được như vậy đâu. Suốt thời gian trước phẫu thuật vừa rồi thực sự mình bị stress luôn ấy, trước kia mình cũng có làm răng thẩm mỹ rồi, bác sĩ nghĩ mình sợ vì đau nên cũng trấn an là làm mũi sẽ không đau bằng làm răng. Nhưng mình có sợ đau lắm đâu, chỉ sợ xấu thôi, sợ làm rồi sẽ xấu, sẽ biến chứng rồi bị thế này thế kia, nên mình lo lắm, không ngủ được luôn ấy, lúc nào cũng nằm ôm cái điện thoại xem xem rồi so sánh chỗ này chỗ kia. Bây giờ sau khi làm xong rồi cảm thấy thực sự rất rất mừng, và rút ra được một bài học kinh nghiệm là khi làm gì mình phải có niềm tin, phải đặt niềm tin vào bác sĩ thì sẽ yên tâm và đạt được kết quả mong muốn. Lúc làm xong xúc động quá mình khóc ngon lành trước mặt bác sĩ hix hix thực sự quá hạnh phúc. Bác cũng chia sẻ tuần này rất nhiều bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong được bác cho xem mũi mới đều xúc động rồi khóc như mình, chắc có lẽ các bạn ấy cũng hạnh phúc và sung sướng lắm.
Mình làm không thấy đau gì cả nhé, chợp mắt một lúc là đã thấy làm xong luôn rồi, mũi lúc ấy nhìn cũng không sưng lắm, lúc làm xong cứ cầm gương nằm soi chiêm ngưỡng cái mũi mãi, hạnh phúc không biết phải nói gì, cũng không nhớ là có nói được lời cảm ơn nào với bác sĩ không. Bây giờ bắt đầu giai đoạn hậu phẫu, bác sĩ có phát cho mình một hướng dẫn chăm sóc hậu phẫu, cũng đơn giản thôi, chỉ cần nhẹ nhàng, kiêng chút đồ tanh, uống thuốc đầy đủ và chườm mát tích cực, cũng không có gì phiền phức. Bây giờ vẫn chưa được rút bông mũi ra thì mình hơi thấy vướng vướng khó chịu chút thôi, ngày mai được rút ra chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều.