Ngay trước phẫu thuật
Chào các bạn tôi là Ngô Thị Nuôi, hai tuần trước đưa con gái đi làm mũi về thấy đẹp quá, thay đổi hẳn cả khuôn mặt, nhìn khuôn mặt sáng và sang trọng hơn rất nhiều, nên tôi quyết định trở lại Newface làm mũi để được đẹp cùng con gái. Mặc dù đã có tuổi nhưng tôi tin tưởng hoàn toàn vào tay nghề bác sĩ ở đây và hi vọng mình sẽ có được một chiếc mũi ưng ý. Qua thăm khám bác sĩ có nói rằng, phần sống mũi của tôi rất gẫy, đầu mũi hơi ngắn một chút, hạn chế lớn nhất là da mũi hơi mỏng. Bác sĩ nói ở độ tuổi của tôi thì không nên làm mũi cao quá, mà sẽ làm thấp hơn của con gái một chút. Phần sống mũi sẽ được đặt bằng chất liệu Goretex, tức là không hề có silicon, như vậy kết quả sẽ rất bền vững và không lo biến chứng về sau. Phần đầu mũi hơi ngắn nên sẽ được tạo hình bằng cách dựng trụ với sụn sườn đông khô và bọc đầu mũi bằng sụn tai. Vấn đề là da mũi tôi khá mỏng và ở độ tuổi khuôn mặt này nên bác sĩ bảo sẽ làm mũi không quá cao, mà chỉ làm rất tự nhiên thôi, sau này mọi người sẽ thấy đẹp, sang trọng nhưng thậm chí còn không phát hiện ra mình đã làm mũi. Với phương pháp như này, về sau tôi sẽ không phải lo gì vì không dùng silicon nên sống mũi rất bền vững, như con gái tôi, bây giờ sờ vào mũi nó cảm giác giống như một xương mũi thật, không lắc được, còn đầu mũi thì đã có sụn tai nên là không có biến chứng về sau. Sụn tai chỉ lấy một miếng nhỏ ở phần xoăn trên tai thôi nên bác sĩ nói sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc sụn tai. Thời gian phẫu thuật chỉ mất khoảng 60 phút là xong rồi.
Bây giờ sắp vào phẫu thuật tôi cũng hơi hồi hộp một chút, hi vọng ca phẫu thuật của mình cũng suôn sẻ như của con gái. Mấy tuần qua mũi của con gái đã hoàn toàn bình thường tự nhiên, không gặp bất cứ vấn đề hay bất tiện gì cả ngoài việc gặp ai cũng được khen. Con bé động viên tôi làm giữ lắm, nó cứ bảo mẹ làm đi, không đau gì hết trơn ấy, nói chung tôi cũng quyết tâm, nhưng thực sự ở độ tuổi này rồi lên đến phòng khám là thấy run hơn nó mấy bữa trước rồi. Chỉ mong sau một giấc ngủ, tỉnh dậy là có chiếc mũi đẹp.
Chào các bạn tôi là Ngô Thị Nuôi, hai tuần trước đưa con gái đi làm mũi về thấy đẹp quá, thay đổi hẳn cả khuôn mặt, nhìn khuôn mặt sáng và sang trọng hơn rất nhiều, nên tôi quyết định trở lại Newface làm mũi để được đẹp cùng con gái. Mặc dù đã có tuổi nhưng tôi tin tưởng hoàn toàn vào tay nghề bác sĩ ở đây và hi vọng mình sẽ có được một chiếc mũi ưng ý. Qua thăm khám bác sĩ có nói rằng, phần sống mũi của tôi rất gẫy, đầu mũi hơi ngắn một chút, hạn chế lớn nhất là da mũi hơi mỏng. Bác sĩ nói ở độ tuổi của tôi thì không nên làm mũi cao quá, mà sẽ làm thấp hơn của con gái một chút. Phần sống mũi sẽ được đặt bằng chất liệu Goretex, tức là không hề có silicon, như vậy kết quả sẽ rất bền vững và không lo biến chứng về sau. Phần đầu mũi hơi ngắn nên sẽ được tạo hình bằng cách dựng trụ với sụn sườn đông khô và bọc đầu mũi bằng sụn tai. Vấn đề là da mũi tôi khá mỏng và ở độ tuổi khuôn mặt này nên bác sĩ bảo sẽ làm mũi không quá cao, mà chỉ làm rất tự nhiên thôi, sau này mọi người sẽ thấy đẹp, sang trọng nhưng thậm chí còn không phát hiện ra mình đã làm mũi. Với phương pháp như này, về sau tôi sẽ không phải lo gì vì không dùng silicon nên sống mũi rất bền vững, như con gái tôi, bây giờ sờ vào mũi nó cảm giác giống như một xương mũi thật, không lắc được, còn đầu mũi thì đã có sụn tai nên là không có biến chứng về sau. Sụn tai chỉ lấy một miếng nhỏ ở phần xoăn trên tai thôi nên bác sĩ nói sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc sụn tai. Thời gian phẫu thuật chỉ mất khoảng 60 phút là xong rồi.
Bây giờ sắp vào phẫu thuật tôi cũng hơi hồi hộp một chút, hi vọng ca phẫu thuật của mình cũng suôn sẻ như của con gái. Mấy tuần qua mũi của con gái đã hoàn toàn bình thường tự nhiên, không gặp bất cứ vấn đề hay bất tiện gì cả ngoài việc gặp ai cũng được khen. Con bé động viên tôi làm giữ lắm, nó cứ bảo mẹ làm đi, không đau gì hết trơn ấy, nói chung tôi cũng quyết tâm, nhưng thực sự ở độ tuổi này rồi lên đến phòng khám là thấy run hơn nó mấy bữa trước rồi. Chỉ mong sau một giấc ngủ, tỉnh dậy là có chiếc mũi đẹp.