1

MỘT NĂM ĐƯỢC CHỤP X QUANG, CT MẤY LẦN ?

? Cuộc sống hàng ngày mỗi chúng ta phải chịu ảnh hưởng của rất nhiều bức xạ tự nhiên từ mặt trời, trái đất, hóa chất trong cơ thể con người (được gọi là bức xạ nền).

? Theo nghiên cứu ở Hoa Kỳ, liều bức xạ tự nhiên trung bình đối với mỗi người là khoảng 3,7 mSv/năm. Mỗi ngày khoảng 0.01-0.02 mSv/ngày.

? Việc sử dụng các thiết bị y tế như chụp X quang, chụp CT làm tăng lượng bức xạ trong cơ thể.

Ví dụ:

-Chụp X quang ngực: tương đương 2,4 ngày bức xạ nền tự nhiên

-Chụp X quang sọ: tương đương 12 ngày bức xạ nền tự nhiên

-Chụp X quang bụng: tương đương 180 ngày bức xạ nên tự nhiên

-Chụp CT sọ não: tương đương 243 ngày bức xạ nền

-Chụp CT ngực: tương đương 960 ngày bức xạ nền

-Chụp CT bụng: tương đương 1200 ngày bức xạ nền

?? Vì vậy, theo khuyến nghị để đảm bảo an toàn bức xạ trong chẩn đoán hình ảnh cần đảm bảo:

? Phim chụp X quang suốt đời: phải dưới 100 mSv

? Chụp CT scan 15-50 lần suốt cuộc đời

? Theo đó các bác sĩ khuyến nghị bạn:

? Nên chụp X quang tối đa 5-7 lần/năm. Nếu phải chụp nhiều hơn cần có chẩn đoán và chỉ định của bác sĩ khi thực sự cần thiết.

? Chụp CT không nên tự ý quyết định chụp, cần phải thăm khám và có chỉ định của bác sĩ khi thực sự cần thiết.

?‍??‍? Hệ thống Y tế Thu Cúc trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại như chụp CT đã dãy (64-128 dãy), chụp cộng hưởng từ MRI nguyên lý H2 không xử dụng tia X,… giúp hỗ trợ chẩn đoán bệnh nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt , các bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể, đảm bảo hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bức xạ cho người bệnh.

? Để lại thông tin dưới bài viết để được tư vấn miễn phí!

=====================

HỆ THỐNG Y TẾ THU CÚC – TCI

? Cơ sở 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

? Cơ sở 216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

? Cơ sở 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Blog khác của bác sĩ
Video có thể bạn quan tâm
Dâu không được đứng, không được dừng, mà phải chạy, chạy Dâu không được đứng, không được dừng, mà phải chạy, chạy 00:50
Dâu không được đứng, không được dừng, mà phải chạy, chạy
Một ngày nào đó, ngày đẹp trờiMình cùng bay, bay, bay.. cao, caoDưới là mặt đất, trên bầu trời muôn ngàn vì saoDâu Tây trông...
 3 năm trước
 794 Lượt xem

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây