1

7 NĂM CHỊU CẢNH “GÁI ĐỘC KHÔNG CON”, NGƯỜI MẸ VÔ SINH KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN HẠNH PHÚC ĐÓN “CÔ CON GÁI RƯỢU” NGAY LẦN ĐẦU THỤ TINH ỐNG NGHIỆM TẠI IVF TÂM ANH.

“7 năm đêm ngóng ngày chờ

7 năm mẹ vẫn đèn mờ mong con

7 năm vẫn vợ chồng son

7 năm bố mẹ mong con từng ngày

............

Hôm nay được bế trên tay

Lòng như rũ bỏ những ngày đắng cay

Người đời miệt thị tháng ngày

Rằng: cây độc không trái, gái độc không con

Từ giờ mẹ hết nỉ non

Vì nay mẹ đã có con trên đời

Rũ bỏ mọi sự đương thời

Vòng tay cha mẹ trọn đời yêu con!”

☄Những dòng thơ dạt dào cảm xúc đúc kết hành trình 7 năm đi tìm con được gửi đến nhóm

IVF TÂM ANH HÀ NỘI - HỘI CÁC MẸ MONG CON

của chị Phùng Thị Thơm (Hà Nội) đã khiến không ít người xúc động và đồng cảm.

? 7 năm trời chạy chữa khắp nơi do vô sinh không rõ nguyên nhân, chị Thơm đã nhiều lần bế tắc ngỡ rằng cả đời cũng không thể được làm mẹ. Nhưng hạnh phúc đã về tròn đầy với gia đình nhỏ khi ngay lần đầu chuyển phôi tại IVF Tâm Anh, anh chị đã đón được con yêu về nhà. Con là kết tinh của tình yêu son sắt của bố mẹ trong 7 năm nghiệt ngã của số phận trêu đùa, là “viên kim cương” mà đến tuổi tứ tuần bố mẹ mới có được, là bù đắp hong khô nước mắt của mẹ trong suốt 7 năm trời tủi phận bị cảnh đời gièm pha “gái độc không con”.

? Kết hôn từ năm 2013 ở cái tuổi xuân xanh đẹp nhất đời người, chị Thơm sẵn sàng làm mẹ nên anh chị quyết định “thả” để đón con yêu. Năm 2015 chị có bầu tự nhiên nhưng niềm vui chưa tày gang thì con đã vội bỏ đi, chị bị sảy thai sớm. 4 năm sau đó, dù không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng chị chưa được nhìn thấy que thử 2 vạch thêm lần nào nữa. Vì tha thiết mong con nên anh chị không quản ngại đi khám nhiều nơi, ai bảo ở đâu chữa được anh chị cũng tìm tới, uống đủ mọi loại thuốc từ tây y, đông y, thuốc bổ… nhưng con mãi chưa về.

⛈ “Số muộn con đã rất khổ sở nhưng gia đình tôi còn bị kẻ xấu lợi dụng lừa bán thuốc chữa hiếm muộn. Mất gần cả chục triệu nhưng tôi uống vào chỉ thấy căng bụng mệt mỏi, không được gì cả. Lúc đó tôi thật sự rất giận và thương cho phận mình”, chị Thơm chia sẻ.

? Trong khi bạn bè họ hàng đều đã có con bồng con bế thì chị lấy chồng 7 năm nhưng vẫn chưa được làm mẹ. “Đi đâu cũng bị hỏi về chuyện con cái, người ta nói bóng gió, gièm pha về tôi nhiều lắm, tôi chỉ biết im lặng. Những điều đó như xát muối vào tim tôi, làm tôi càng thêm sợ hãi, khóc rất nhiều. Tôi dần sợ đám đông, thậm chí không dám đi họp lớp ”, chị Thơm nhớ lại những năm tháng mong con.

? Không biết bao nhiêu lần chị bấu chặt vào vai áo chồng khóc nấc vì mọi cách chữa trị đều đã thử nhưng vẫn bế tắc. May mắn chị luôn có nguồn động lực rất lớn là chồng bên cạnh. Những lúc chị tủi thân muốn buông xuôi anh luôn động viên, nắm tay vợ cùng vượt qua những tháng ngày nghiệt ngã.

? Đầu năm 2019, được một người bạn giới thiệu, anh chị tìm đến Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội (IVFTA). Sau khi thăm khám kết quả anh chị bình thường, bác sĩ tư vấn làm thụ tinh nhân tạo (IUI) nhưng vì mong con đã lâu và sợ thất bại nên anh chị quyết định làm thụ tinh ống nghiệm (IVF).

? Ngày 26/10/2019, sau khi kích trứng chị Thơm được 5 trứng và tạo được 2 phôi (1 tốt, 1 trung bình). Lòng chị lúc này như lửa đốt vì “vốn liếng” chỉ vỏn vẹn 2 phôi. Nhưng sau khi được nhiều mẹ trong nhóm

IVF TÂM ANH HÀ NỘI - HỘI CÁC MẸ MONG CON

chia sẻ dù chuyển 1 phôi vẫn đón được con yêu nên chị đặt trọn niềm tin vào IVFTA.

? Ngày 29/10/2019, chị được chuyển phôi tươi ngày 3.

? 8 ngày sau chuyển phôi, cầm kết quả xét nghiệm có beta, chị rưng rưng như không tin vào mắt mình. Nhưng niềm vui mới chớm nở thì khó khăn lại ập tới...

? 11 ngày sau chuyển phôi, chị phải nhập viện vì bụng căng trướng, khó thở. Bác sĩ kết luận chị bị quá kích sau chuyển phôi tươi, tràn dịch đa màng ở phổi, gan, lách, túi cùng, ổ bụng. Bụng chị lúc đó 98cm chứa hơn 3 lít dịch. “Tôi phải thở bằng oxi, bụng đau, khó chịu vô cùng, lúc đó nước mắt cứ chảy ra ướt đẫm gối. Tôi cũng không rõ đó là vì quá đau hay vì bác sĩ thông báo beta vẫn tăng nghĩa là con ổn. Bác sĩ động viên tôi hãy cố gắng, và chính vì 2 từ “con ổn” đã giúp tôi mạnh mẽ hơn vượt qua cơn thập tử nhất sinh, giữ con bên mình.” Một tuần sau, khi tái khám nghe bác sĩ thông báo con đã làm tổ an toàn, chị thở phào nhẹ nhõm.

? Tuần thai thứ 8, chị lại 1 lần nữa phải nhập viện vì nghén nặng, nhưng sau đó thai kỳ diễn ra khá suôn sẻ.

?? Đến 37 tuần 4 ngày, công chúa của mẹ Thơm - bé Thu Trà nặng 3,1kg đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa xen lẫn cảm xúc nghẹn ngào của người mẹ 7 năm hiếm muộn và hai bên nội ngoại. Dang đôi tay ôm trọn con vào lòng, nhìn hình hài con yêu ấm mềm đang da kề da với mình, chị Thơm mới thực sự nhẹ lòng, niềm hạnh phúc len lỏi đến từng tế bào, chị thổn thức “chào con yêu của mẹ!”

?‍?‍? Đắng cay, tủi hờn bỏ lại phía sau, giờ đây gia đình chị Thơm đã tròn đầy hạnh phúc, ngập tràn tiếng trẻ thơ.

? “Cảm ơn tập thể y, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý và lễ tân Bệnh viện Tâm Anh, đặc biệt là tầng 5-3-1. Cảm ơn bác sĩ Lệ Thủy chọc trứng, bác sĩ Lê Hoàng đã chuyển phôi. Cảm ơn bác sĩ Cao Tuấn Anh, bác sĩ Hiền Lê, bác sĩ Hồng, bác sĩ Thúy Hà, bác Sao Hiêng đã thăm khám, chữa trị và đồng hành cùng gia đình tôi vượt qua mọi khó khăn. Chính sự thăm khám kỹ lưỡng, quan tâm động viên của các y bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện Tâm Anh đã động viên tinh thần rất lớn cho tôi thêm niềm tin, mạnh mẽ để có hạnh phúc lớn lao, đón được con yêu về nhà”, chị Thơm chia sẻ trong nhóm

IVF TÂM ANH HÀ NỘI - HỘI CÁC MẸ MONG CON

.

---------

? Để đặt lịch thăm khám và tư vấn tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội (IVFTA), Quý khách vui lòng gọi tổng đài 1800 6858.

? Liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: 108 phố Hoàng Như Tiếp, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Blog khác của bác sĩ
Video có thể bạn quan tâm
BVĐK Tâm Anh ứng dụng TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) nuôi phôi trong điều trị vô sinh hiếm muộn: nâng cao chất lượng phôi, tăng tỷ lệ thành công, sàng lọc không xâm lấn. BVĐK Tâm Anh ứng dụng TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) nuôi phôi trong điều trị vô sinh hiếm muộn: nâng cao chất lượng phôi, tăng tỷ lệ thành công, sàng lọc không xâm lấn. 04:25
BVĐK Tâm Anh ứng dụng TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) nuôi phôi trong điều trị vô sinh hiếm muộn: nâng cao chất lượng phôi, tăng tỷ lệ thành công, sàng lọc không xâm lấn.
Ứng dụng TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) nuôi phôi trong điều trị vô sinh hiếm muộn được xem là phát minh mang tính đột phá nhằm tạo ra điều kiện nuôi cấy...
 3 năm trước
 1363 Lượt xem
Mẹ thai IVF, tiểu đường thai kỳ? Không vấn đề gì vì đã có bác sĩ lo! Mẹ thai IVF, tiểu đường thai kỳ? Không vấn đề gì vì đã có bác sĩ lo! 01:38
Mẹ thai IVF, tiểu đường thai kỳ? Không vấn đề gì vì đã có bác sĩ lo!
Mẹ luôn yên tâm, đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm luôn đồng hành cùng gia đình trên hành trình đón bé yêu chào...
 3 năm trước
 911 Lượt xem
Quả ngọt sau 20 năm hiếm muộn của người mẹ 47 tuổi Quả ngọt sau 20 năm hiếm muộn của người mẹ 47 tuổi 00:34
Quả ngọt sau 20 năm hiếm muộn của người mẹ 47 tuổi
20 năm kiếm tìm, 20 mong đợi, giờ đây chị Phạm Thị M (SN 1973, ở Ân Thi - Hưng Yên) đã thỏa được ước mong khi ẵm trên tay thiên thần bé nhỏ. Chàng...
 3 năm trước
 763 Lượt xem

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây